-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
12/05/2020 20:36Vụ bí thư xã giết cháu vợ thế mạng để trục lợi 18 tỷ tiền bảo hiểm: Gia đình nghi phạm từng nhiếc móc, đổ tội cho nạn nhân ngay trong đám tang
Sau khi nghe thông tin ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nghi can của vụ án giết người đốt xác dựng hiện trường giả vẫn còn sống, còn người đã bị đốt cháy đen cùng chiếc ô tô chính là Vương Vương (25 tuổi, ngụ thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), bố mẹ nạn nhân đã sốc nặng, người mẹ khóc hết nước mắt rồi ngất lịm.
Trò chuyện với PV NLĐ, ông Trần Nho Linh – chú ruột của Vương, đau buồn cho biết: "Thông qua báo chí, chúng tôi mới biết cháu mình đã mất, nhưng chưa hề nhận được thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng. Vì vậy, gia đình mới chỉ lập bàn thờ nhỏ để nhang khói cho cháu. Còn lại vẫn phải chờ đợi mỏi mòn, cả đêm không ngủ được, mọi người trong nhà đều đã mệt mỏi".
Ông Linh chua xót kể lại với PV Tiền Phong: "Ngày 4/5, nghe tin xe của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư đảng ủy xã Liên Hà, Lâm Hà) bị cháy rụi trên Quốc lộ 28 (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, Đăk Nông), chúng tôi liên tục gọi điện thoại cho Vương nhưng không liên lạc được.
Ngày 5/5, nghe có người nói thấy vết máu tại nơi Vương ở, gia đình vội thuê xe chạy sang Đắk Nông. Khi đến nơi lại đúng vào lúc công an đang làm việc nên không ai được vào. Sáng 6/5, gia đình mới được vào nhà nhưng không có đầu mối gì để tìm Vương.
Lúc đó, chúng tôi vẫn đinh ninh ông Minh bị người khác giết hại rồi đốt xác vì các mối làm ăn của ông ấy phức tạp lắm. Chúng tôi cũng suy đoán rằng Vương ở gần chỗ ông Minh, có lẽ do biết chuyện gì đó nên bị kẻ thủ ác giết luôn để phi tang.
Khi phía nhà ông Minh mang cái xác bị chết cháy trên ô tô về tổ chức đám tang, tôi đang cùng bố mẹ của Vương (ông Trần Nho Bất và bà Nguyễn Thị Ánh – PV) đi tìm Vương bên Đắk Nông. Tôi điện thoại về nói vợ và các chị dâu qua phúng viếng. Nghe kể, người nhà ông Minh nhiếc móc, bảo rằng Vương giết ông Minh. Mấy chị dâu của tôi không chịu nổi áp lực phải đi về.
Sau đó, tôi cùng một người anh quay về Lâm Hà, đi đưa tang ông Minh, còn anh chị của tôi và chú út vẫn tiếp tục đi tìm Vương ở Đắk Nông. Chị Ánh sợ rằng kẻ thủ ác đã sát hại con mình, vứt xác xuống đèo để phi tang nên quyết đi tìm khắp các đoạn đường đèo ở khu vực này".
Về nạn nhân Trần Nho Vương, được biết, nạn nhân là con đầu trong một gia đình lao động có 3 anh em. Do hoàn cảnh khó khăn, Vương đến Đắk Nông làm vườn cho người chú ruột của mình là ông Trần Nho Lịch, từ cách đây 3 tháng.
Sau khi cả Minh và anh Vương "mất tích", gia đình Vương đi tìm con, cháu, nghe đồn Công an thu được mẫu máu trong nhà vườn anh Vương ở, cha mẹ anh là ông Trần Nho Bất (SN 1974) và mẹ là Nguyễn Thị Ánh (SN 1976) vô cùng lo lắng, chỉ mong điều xấu không xảy đến với con mình.
Ông Trần Nho Linh (chú ruột của Vương) cho biết: Vương qua Đắk Nông làm vườn cho ông cách đây 3 tháng. Ngày 3/5, gia đình không liên lạc được với cháu Vương, dù trước đó, ông Lịch cho biết Vương vẫn ăn cơm cùng ông Minh.
Được biết cả gia đình của ông Bất đều bất ngờ về vụ việc. Khi nghe tin gia đình ông Minh tổ chức tang lễ, dù ông Linh và một số người đến tỉnh Đắk Nông, nhưng ở nhà vẫn cắt cử người đến nhà ông Minh giúp đỡ, viếng theo phong tục.
Cho đến khi công an đến nhà ông Minh để khám xét và đọc tin tức, gia đình ông Linh mới biết ông Minh còn sống và nạn nhân chết trên xe chính là con, cháu của mình. Theo lời gia đình, giữa Vương và gia đình ông Minh không hề có xích mích, mâu thuẫn.
Theo M.H (Giadinh.net.vn)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (48 phút trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (53 phút trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (1 giờ trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (1 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (2 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (2 giờ trước)