-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Pháp luật
18/06/2018 17:57Vụ đánh bạn gái trọng thương dẫn đến tử vong: Hé lộ nguyên nhân!
Nguyên nhân khiến gã trai 19 tuổi ra đòn nhẫn tâm
Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào 11 giờ ngày 11-6, tại một nhà trọ ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Khi đó, Phạm Văn Thiện (SN 1999, trú tại Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nảy sinh mâu thuẫn với bạn gái là em V.T (SN 2001, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), nên Thiện đã dùng tay chân đánh đập nạn nhân rất tàn nhẫn.
Nam thanh niên này thậm chí còn gọi bạn tới xem, và bất chấp sự có mặt của những người bạn đó, hắn tiếp tục đánh V.T tới ngất xỉu. Khi mọi người can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, Thiện đã bỏ trốn. Sau gần 4 ngày nằm trong viện, V.T đã tử vong vì những tổn thương nghiêm trọng ở não và phổi.
Chiều 15-6, Phạm Văn Thiện đã tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, và hiện đang bị tạm giữ tại Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Điều đáng nói là trong vụ án kể trên, nguyên nhân khiến Phạm Văn Thiện ra tay nhẫn tâm như vậy với bạn gái chưa thành niên là vì… ghen tuông vô cớ. Tại cơ quan công an, Thiện đã thừa nhận vì ghen nên mới có hành động không kiểm soát như vậy. Thiện và V.T cũng mới có quan hệ tình cảm từ giữa tháng 3-2018.
Ngày 16-6, PV Báo ANTĐ đã liên lạc và trao đổi với bà L. - chủ nhà cho Thiện và bạn gái thuê phòng trọ tại phường Phúc Tân – để ghi nhận thêm thông tin về sự việc.
Bà L. cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ án, bà không có mặt ở nhà, nhưng được mọi người nói lại rằng Phạm Văn Thiện tỏ ra ghen tuông dữ dội. Tuy nhiên, là chủ nhà trọ, bà L. không thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong mối quan hệ của nạn nhân, nên có thể thấy sự ghen tuông của Thiện hoàn toàn vô cớ.
“Khi tôi về đến nhà thì đã thấy V.T nằm ngất ở đó rồi. Tôi bảo cô bạn gái của họ có mặt ở đó gọi xe cấp cứu, nhưng cậu Thiện ngăn lại, nói rằng ‘V.T chưa ăn gì nên đói quá, ngất tí thôi’”, bà L. cho biết thêm.
Vụ án xảy ra khi cặp đôi vừa thuê phòng trọ được 8 ngày
Trao đổi với PV Báo ANTĐ, bà L. cho hay, Phạm Văn Thiện và bạn gái vừa mới đến thuê phòng trọ ở nhà bà từ hôm 3-6, tức là chỉ 8 ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng nói trên.
“Sau khi cho thuê phòng, có mẹ của V.T đã tìm đến chỗ tôi để chia sẻ, tôi mới biết rằng cháu có nhà ở Hà Nội, nhưng do mâu thuẫn với người thân nên đã ra ngoài thuê trọ”, bà L. chia sẻ.
Khi hỏi chuyện, bà L. được biết, dù còn rất trẻ nhưng cả Thiện và V.T đều đã đi làm. Trong đó, Thiện làm thuê ở khu vực phố cổ, còn V.T bán hàng ở chợ.
Trong ngày xảy ra vụ án, sau khi đưa V.T vào bệnh viện cấp cứu, Phạm Văn Thiện còn quay trở về phòng trọ để tắm rửa, và nói với bà L. rằng “con về tí rồi con lại vào viện”, nhưng sau đó, nam thanh niên này đã bỏ trốn.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm đã tích cực vào cuộc truy tìm, liên lạc với gia đình đối tượng Thiện. Trong ngày 15-6, Phạm Văn Thiện đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trong ngày 14-6, người dùng Facebook Nguyễn H.T (SN 1991, trú tại Hà Nội) là bạn của nạn nhân biết sự việc, và đã đăng thông tin lên Facebook cá nhân, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Trao đổi với PV sau đó, bạn H.T cho biết, cô quen với V.T được một năm, và quý mến cô gái trẻ này. Khi hay tin xấu, H.T cảm thấy rất sốc, và bức xúc với hành vi của đối tượng Phạm Văn Thiện, nên đã chia sẻ về sự việc lên mạng xã hội, với mục đích nhờ mọi người hỗ trợ cơ quan chức năng truy tìm nghi can.
Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (50 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (51 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (51 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (53 phút trước)