-
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng -
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý
Pháp luật
07/08/2021 17:35Vụ F0 la hét, đập cửa khu cách ly: Cán bộ y tế đã vất vả, một số người có hành vi côn đồ là không thể chấp nhận được
Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thông tin trên Tuổi trẻ online, đơn vị này đã hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện cưỡng chế hai bệnh nhân F0 ra khỏi khu cách ly tập trung tại Trường tiểu học Lai Hưng A. Hai F0 này được đưa tới trạm y tế xã để điều trị.
Các F0 này trước đó có hành vi đập cửa, "quậy phá" trong khu cách ly. Một trong hai người còn cầm theo con dao gọt trái cây khiến các nhân viên y tế lo sợ.
Ông Nguyễn Thanh Khiêm (Bí thư Huyện ủy huyện Bàu Bàng) cho biết trên báo Bình Dương, hai đối tượng có hành vi gây rối là Đặng Minh Tú và Nguyễn Trọng Luyến.
Về nội dung vụ việc, ông thông tin, khoảng 17h30 phút ngày 5/8, nhân viên y tế nhận hàng từ 1 shipper giao hàng tại cổng khu cách ly Trường Tiểu học Lai Hưng A để đem vào cho bệnh nhân. Kiểm tra thấy gói hàng có khoảng 10 gói thuốc lá điếu đầu lọc, nhân viên y tế không giao số thuốc trên cho bệnh nhân.
Bệnh nhân Đặng Minh Tú (24 tuổi, quê Phú Yên) gọi điện thoại cho bác sĩ quản lý khu cách ly hỏi lý do không nhận được gói đồ. Tú sau đó đập tay vào bàn, ghế, cánh cửa phòng học ở tầng trệt. Khi Tú la hét, bệnh nhân Nguyễn Trọng Luyến (20 tuổi, quê Đắk Lắk) cầm 1 con dao Thái Lan đi từ lầu 1 xuống tầng trệt rồi đi qua lại lên lầu 1, lầu 2.
Lực lượng công an đã phát loa vận động và liên lạc gia đình 2 bệnh nhân trên để vận động, giáo dục các đối tượng. Sau 10 phút, hai đối tượng đã chấp hành nội quy của nơi cách ly.
"Các hành vi la hét, đập bàn, cửa phòng, cửa sắt ngăn cầu thang và cầm dao đi lại trong khu cách ly xuất phát từ việc không được đưa thuốc lá điếu vào khu cách ly của bệnh nhân Tú, Luyến và một số bệnh nhân khác.
Bản chất của vấn đề là các đối tượng liên quan không thể hiện sự việc đe dọa trực tiếp đến nhân viên y tế hay các bệnh nhân khác. Tuy nhiên, hành vi trên ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nhân viên y tế trong khu điều trị và một số bệnh nhân khác", ông Khiêm nói với nguồn trên, đồng thời cho biết khi hai đối tượng này khỏi bệnh sẽ bị xử lý nghiêm.
Theo Lao động, bác sĩ Huỳnh Minh Chín (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng) chia sẻ, cán bộ y tế ở tuyến đầu đã vất vả, không màng nguy hiểm để phục vụ điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, một số đối tượng có hành vi côn đồ tại đây là không thể chấp nhận được, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.
Theo PV (Trí Thức Trẻ)
- Chiêu trò "chạy xin chủ trương dự án" đất nông nghiệp: Hai giám đốc công ty bị khởi tố vì lừa hơn 13 tỷ đồng (13:36)
- Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 (13:34)
- Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam (1 giờ trước)
- Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc (1 giờ trước)
- Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý (1 giờ trước)
- Đất đá bất ngờ đổ xuống quốc lộ giữa đêm, cách thủy điện 500m (2 giờ trước)
- Cụ bà Trung Quốc bất ngờ phát tiếng trong quan tài, hé lộ hiện tượng y khoa hiếm gặp (2 giờ trước)
- Bùi Tiến Dũng cản phá penalty xuất sắc gợi lại ký ức Thường Châu, nói đã "đứng dậy sau cú ngã 1 năm trước" (2 giờ trước)
- Toyota Fortuner đời mới chạy thử cùng loạt đối thủ, hé lộ nhiều thay đổi đáng chú ý (2 giờ trước)
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ Ban công tác Mặt trận khu dân cư tối đa 20 triệu đồng mỗi năm (2 giờ trước)