Cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie đang tiến đến hồi kết. Brad Pitt vừa tung ra một đòn giáng mạnh mẽ, yêu cầu vợ cũ bồi thường 35 triệu USD và phơi bày 22 tài liệu nội bộ trong vụ kiện nhà máy rượu vang Château Miraval.

Khi phiên điều trần then chốt ngày 17/12 đang đến gần, cuộc chiến này không chỉ còn là về tài sản, mà đã trở thành một cuộc chiến tổng lực vì danh dự và quyền lực.

Gần 10 năm sau khi chia tay, Château Miraval - nơi từng tổ chức hôn lễ trong mơ của cặp đôi - giờ đây là trung tâm của một vụ kiện kéo dài ba năm. Brad Pitt cáo buộc Angelina Jolie vi phạm thỏa thuận khi tự ý bán cổ phần của mình trong trang trại, một hành động mà các luật sư của Pitt gọi là "sự phản bội tài chính". Con số 35 triệu USD được xem là đòn chí mạng mà Brad Pitt giáng xuống vợ cũ.

Trong khi Pitt ngày càng thắng thế, Angelina Jolie được cho là gần như kiệt sức. Một email bị rò rỉ gửi cho đội ngũ pháp lý cho thấy sự tuyệt vọng của cô: “Tôi cần loại bỏ mọi căng thẳng. Thành thật mà nói, tôi đang phát ốm vì lo lắng”.

Hình ảnh một biểu tượng quyền lực mềm của Hollywood, một nhà hoạt động nhân đạo mạnh mẽ, dường như đang dần biến mất sau gần một thập kỷ bị cuốn vào các vụ kiện. Người ta giờ đây thấy ở cô phần nhiều là sự mỏi mệt.

Brad Pitt tung đòn chí mạng vào Angelina Jolie- Ảnh 1.
Brad Pitt tung đòn chí mạng vào Angelina Jolie- Ảnh 2.

Sự nghiệp diễn xuất của Jolie cũng không còn như xưa, cô dồn sức cho sáu người con và thương hiệu thời trang Atelier Jolie nhưng các dự án chưa mang lại lợi nhuận đáng kể. Đáng nói hơn, phần tài sản của cô tại Miraval bị “đóng băng” trong quá trình tố tụng, khiến nguồn tài chính ngày càng eo hẹp.

Trái ngược với sự mệt mỏi của vợ cũ, Brad Pitt dường như đang bước vào giai đoạn lấy lại tất cả. Sau thời gian bị gắn mác kẻ bạo hành, tài tử 62 tuổi được truyền thông nhận xét ngày càng phong độ và đang trở lại với phong thái của người chiến thắng. Anh liên tiếp nhận được các phán quyết thuận lợi ở Luxembourg và Los Angeles, trở thành cổ đông lớn nhất của Miraval với 50% cổ phần và chiếm quyền điều hành gần như tuyệt đối.

Các chuyên gia phân tích rằng đội ngũ pháp lý của Pitt đang theo đuổi chiến lược kép: vừa củng cố hồ sơ pháp lý, vừa kiểm soát hình ảnh và đẩy mạnh thương hiệu Brad Pitt đang trên đà thắng thế. Hollywood Reporter nhận định, đội ngũ của Pitt dường như đang cố tình kéo dài tiến trình tố tụng để duy trì lợi thế và gây áp lực tài chính, khiến Jolie ngày càng mệt mỏi.

Brad Pitt tung đòn chí mạng vào Angelina Jolie- Ảnh 3.
Brad Pitt tung đòn chí mạng vào Angelina Jolie- Ảnh 4.

Đằng sau con số 35 triệu USD là một cuộc chiến lớn hơn: cuộc chiến định nghĩa lại quyền lực và cách nhìn của công chúng suốt 10 năm qua. Bằng cách chứng minh Jolie sai phạm, tự ý bán tài sản, Brad Pitt đang cố gắng xóa bỏ hình ảnh người chồng, người cha bạo hành.

Ngược lại, Angelina Jolie muốn khẳng định mình là người dám đứng lên trước sự kiểm soát và bạo hành. Tuy nhiên, việc ngày càng đuối lý trong vụ kiện có thể khiến Jolie đối mặt với sụt giảm danh tiếng và khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Vụ kiện bùng nổ khi Jolie âm thầm bán cổ phần của mình cho tập đoàn Stoli của tỷ phú người Nga Yuri Shefler. Phía Pitt khẳng định đây là hành vi vi phạm thỏa thuận "không được bán khi chưa có sự đồng ý của cả hai bên". Phía Jolie phản công, tuyên bố không có thỏa thuận ràng buộc pháp lý nào và cáo buộc Pitt dùng vụ kiện để "quấy rối và kiểm soát kéo dài".

Jolie còn tiết lộ Pitt từng yêu cầu cô ký thỏa thuận không tiết lộ (NDA) để "bịt miệng" về các cáo buộc bạo hành trên chuyến bay năm 2016, điều mà cô từ chối. Phía Pitt phủ nhận, nói rằng đó chỉ là thỏa thuận bảo mật kinh doanh tiêu chuẩn.

Giờ đây, mọi sự chú ý đang đổ dồn về phiên điều trần ngày 17/12 tại California. Đây được coi là "chương cuối của cuộc chiến rượu hồng", nơi quyết định liệu Angelina Jolie có phải bồi thường 35 triệu USD và công khai các tài liệu nội bộ hay không, phơi bày mọi thứ và có thể chấm dứt 10 năm ồn ào của gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood.

Theo PV (SHTT)