Sao 360°
04/08/2024 06:28Số tiền khó tin mẹ ruột để lại cho nghệ sĩ Bình Tinh sau khi tạ thế
Nghệ sĩ Bình Tinh vừa nhận hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền quý II/2024 từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam cho khoảng 100 kịch bản của mẹ cô - cố soạn giả Bạch Mai. Đây là con số ấn tượng cho một tác giả trong mảng cải lương.
Mỗi lần nhận tiền bản quyền, Bình Tinh tự hào xen lẫn xúc động. Cô trân trọng khoản tiền từ lao động của mẹ nhưng vẫn chưa nguôi nỗi đau mất bà. Từ khi mẹ qua đời năm 2021, cô luôn dùng tiền bản quyền để làm từ thiện, với suy nghĩ hồi hướng công đức cho mẹ.
"Tôi sẽ tiếp tục dùng số tiền này làm điều thiện, giúp đỡ các ông bà, cô chú bác đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn ngay trong tháng 7 giỗ mẹ, theo đúng tâm nguyện của mẹ", cô nói.
Nghệ sĩ Bạch Mai qua đời tháng 8/2021 do nhiễm Covid-19, hưởng thọ 73 tuổi. Bà là tên tuổi lớn và có ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương.

Sân khấu TP.HCM có hai gia tộc gắn bó với nghề hát theo truyền thống "nghề nối nghề": là đoàn Minh Tơ và đoàn Huỳnh Long. NSND Thanh Tòng và nghệ sĩ Bạch Mai là người đã gầy dựng nền tảng sáng tác và dàn dựng cho hai gia tộc này. Hiện nay, phần lớn kịch bản cải lương Hồ Quảng thuộc về các gia tộc này.
Ở đoàn Huỳnh Long, nghệ sĩ Bạch Mai đảm nhiệm đến 4 vai trò: trưởng đoàn, soạn giả, đạo diễn và diễn viên. Bình Tinh đang tiếp bước con đường của mẹ - người có hơn 45 năm cầm bút và là một trong số ít soạn giả viết kịch bản đến cuối đời.
Bạch Mai là tác giả của hàng trăm kịch bản cải lương tuồng cổ nổi tiếng như: Xử án Phi Giao, Giang sơn mỹ nhân, Ngọc Kỳ Lân, Thập tứ nữ anh hào, Ngũ biến báo phu cừu, Mặt trời đêm thế kỷ, Trưng nữ vương, Mai trắng se duyên… Bà từng dùng những bút danh như: Bạch Mai, Kim Mai, Ngọc Mai, Thanh Trúc, Ngọc Châu, Viên Hoàng...
Có 2/3 nghệ sĩ đoạt Huy chương vàng Giải thưởng Trần Hữu Trang là học trò của nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai.
Trưởng đoàn Bình Tinh và đoàn phó Thái Vinh tự hào đoàn Huỳnh Long có lợi thế khi không chịu áp lực khoản chi cho kịch bản nhờ gia tài "hát cả đời không hết" từ mẹ.
Soạn giả sinh thời từng nói: “Mẹ không có gì cho mấy đứa, chỉ có tuồng thôi. Khi mẹ mất, mẹ sẽ để tuồng cho mấy đứa xài, hãy cố gắng phát huy”.
Theo Mi Lê (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 1/7/2025: Thìn sáng tạo, Thân thiếu động lực (01/07)
-
Tại sao chỉ ngủ trưa một chút mà bạn có thể 'ngộ' ra điều chưa từng thấy? (30/06)
-
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un rưng rưng nước mắt tại chương trình nghệ thuật (30/06)
-
BTC Việt Nam tố ngược vụ siêu sao Jason Derulo hủy show: 'Chính ekip nghệ sĩ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng' (30/06)
-
Tổng thống Trump: Có một nhóm người ‘rất giàu có’ sẵn sàng mua TikTok (30/06)
-
Vé máy bay đắt đỏ, nam du khách trộm 8 chiếc xe ở dọc đường để lái về quê (30/06)
-
Dùng máy bơm hút nước trong nhà ra đường sau mưa lớn ở Hà Nội (30/06)
-
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hậu Giang (30/06)
-
Gọi xe công nghệ sẽ thay đổi ra sao sau khi sáp nhập tỉnh, thành? (30/06)
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về đáp án môn ngữ văn trên mạng xã hội (30/06)
Bài đọc nhiều




