-
Hà Nội cấm phương tiện đi phố Khâm Thiên theo khung giờ từ ngày 14/2, cảnh báo mức phạt khi vi phạm -
Miền Bắc đón Giao thừa trong không khí lạnh, mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày Tết -
Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người tử vong -
Cháy nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, một nhân viên tử vong -
Thông tin mới vụ xe Mercedes bị cào xước ở Hà Nội: Kết luận mức thiệt hại, có thể khởi tố hình sự -
Nguồn gốc của tục lì xì: Ban đầu không phải tiền cho để lấy may -
Khốn khổ vì hàng xóm mở karaoke "hết công suất" dịp giáp Tết -
Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ -
Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng -
Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn
Sao 360°
22/06/2020 22:25Thương mẹ phải bán dây chuyền xây nhà cấp 4, H’Hen Niê bỏ 2,5 tỷ sửa thành nhà cực đẹp
Mới đây, trên kênh Youtube của hoa hậu H’Hen Niê đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô giới thiệu căn nhà mới xây khang trang của mình nằm ngay sát bên cạnh căn nhà sàn quen thuộc cô vẫn ở.
Được biết, căn nhà này đã có từ trước nhưng chỉ là nhà cấp 4 và H’Hen Niê mới sửa lại thời gian gần đây. Cô tâm sự: "Nhiều người hỏi tôi vì sao lúc thấy tôi ở nhà sàn, lúc thấy tôi ở nhà hiện đại. Đơn giản vì trong khu vườn ông bà để lại cho mẹ tôi và dì tôi có hai căn nhà, một nhà sàn, một nhà hiện đại. Gia đình tôi đã phân biệt rõ hai gian nhà này, nhà sàn gọi là nhà trên còn nhà hiện đại được gọi là nhà dưới. Ban đầu, căn nhà này là một nhà cấp 4, được ba mẹ tôi xây khi tôi học lớp 10".

"Tôi có rất nhiều kỷ niệm bên căn nhà này. Cả thanh xuân, cả quãng đời của ba mẹ tôi dành dụm mới có được nó. Mẹ tôi là một người rất biết tiết kiệm, nên đã để dành tiền từ rất lâu rồi để xây một căn nhà cấp 4 cho mọi người ở.
Sau này có tiền, tôi không xây nhà mới mà quyết định sửa lại căn nhà này cho tốt hơn vì tôi nhớ lại ngày xưa, khi mẹ tôi phải vét hết tài sản để xây nhà. Lúc đó, mẹ tôi đeo trên cổ một sợi dây chuyền và phải bán nó đi. Tôi là người chở mẹ lên phố để bán dây chuyền và thấy mẹ rất buồn.
Vì không đủ tiền nên mẹ buộc phải mua loại gạch xấu để lát nhà, nhưng khi lát vào lại không hợp, xấu quá. Mẹ buồn quá mới bật khóc và nói khi nào có tiền sẽ đổi lại gạch nền khác. Bởi vậy nên tôi quyết sửa lại căn nhà này cho mẹ vui.
Hồi đó xây xong căn nhà này, nhà tôi nghèo luôn. Người ta nói xây nhà phải có hai rồi vay một nhưng nhà tôi toàn có một vay hai, nên xây nhà xong trả nợ mắc mệt luôn.
Tôi nhấn mạnh rằng đây là nhà của gia đình tôi chứ không phải nhà của tôi", H'Hen Niê chia sẻ thêm.
Qua clip, có thể thấy, căn nhà mới sửa lại của H’Hen Niê có diện tích rất rộng, lên đến vài trăm mét vuông. Toàn bộ đều được thiết kế để sửa lại một cách ngăn nắp, chỉn chu và rất hiện đại, khang trang, khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn.

Chỉ riêng gian phòng khách trong nhà cũng rộng đến vài chục mét vuông, thiết kế gọn gàng và để đề ắp kỷ niệm chương của H’Hen Niê. Cô tự hào khoe:
"Chỉ trong hai năm mà tôi nhận được rất nhiều kỷ niệm chương khác nhau. Một số tôi để ở Sài Gòn, chỉ có một số là mang về đây thôi".

Ngay cạnh phòng khách là gian bếp cũng rất rộng và thoáng, thiết kế theo phong cách rất riêng. Đây cũng là nơi H’Hen tâm đắc nhất. Cô tâm sự:
"Không gian thiết kế này khiến tôi rất mê, dù chưa bật bếp lần nào. Hoa văn ở đây có nét gì đó thiên về dân tộc. Không biết mọi người thấy thế nào nhưng riêng tôi cảm thấy sang lắm.

Ngày xưa tôi đi làm giúp việc thấy cái bếp điện nhà người ta mà mê lắm, vừa dọn dẹp vừa ước mơ sau này mua được cái bếp ấy cho mẹ của mình, cảm giác nhìn nó sang trọng, đẳng cấp lắm. Vì vậy nên khi có tiền, tôi phải mua ngay cái bếp điện về dùng trong bếp.
Còn cái bàn này là cơ duyên. Có một chú làm bàn đóng cho khách nhưng họ chê không lấy, tôi thấy tội nghiệp chú ấy nên mới lấy về".
Vì diện tích nhà rất rộng nên H’Hen Niê chia làm nhiều phòng riêng cho bố mẹ, dì và các cháu của mình. Căn phòng nào cũng đầy đủ đồ đạc, sạch sẽ, ngăn nắp. Trong đó, đặc biệt nhất là phòng H’Hen Niê dành riêng cho bố mẹ mình.
Cô nói:"Tôi dành riêng một phòng duy nhất có toilet cho ba mẹ. Đặc biệt, toilet này được thiết kế dành riêng cho người lớn tuổi, để sau này ba mẹ già, di chuyển khó khăn vẫn dùng được nó, đến gạch nền cũng phải sần sần cho khỏi trơn. Tôi muốn dành mọi tiện nghi nhất cho ba mẹ mình". Sau khi nghe xong những lời H’Hen Niê chia sẻ, ai cũng phải ngưỡng mộ sự hiếu thảo của cô.
Dù gần như sửa mới toàn bộ nhưng có một thứ H’Hen Niê quyết không thay, đó là các bộ cửa ra vào. Cô nói: "Cái cửa này lúc tôi sửa, chủ thầu có nói nên thay lại cho đẹp nhưng tôi không thay vì nó được làm từ một cây gỗ rất to trong vườn nhà mà ngày xưa, vì khó khăn nên mẹ tôi phải đốn cây ra làm cửa".

Sau khi giới thiệu hết căn nhà, H’Hen Niê mới tiết lộ giá trị của nó. Cô nói: "Giá trị căn nhà này là gần 2,5 tỷ, chưa tính đồ công nghệ, chỉ tính tiền sửa và nội thất cơ bản. Nó đắt như vậy vì tôi cố gắng dùng những vật liệu tốt nhất".
Sau khi xem xong clip, đa số khán giả đều ngưỡng mộ H'Hen Niê vì đã sửa từ nhà cấp 4 thành hẳn một căn biệt thự khang trang.
Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)
- Hà Nội cấm phương tiện đi phố Khâm Thiên theo khung giờ từ ngày 14/2, cảnh báo mức phạt khi vi phạm (1 giờ trước)
- Số phận bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh giữa vòng vây đối thủ mùa Tết (1 giờ trước)
- Tài khoản bất ngờ nhận tiền lạ: Làm gì để tránh rắc rối pháp lý? (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón Giao thừa trong không khí lạnh, mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày Tết (1 giờ trước)
- Hàn Quốc mạnh tay cải tổ kỳ thi đại học sau "thảm họa" điểm tiếng Anh thấp kỷ lục (1 giờ trước)
- HLV Simeone khiêu khích Yamal trên sân (1 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người tử vong (1 giờ trước)
- Sai sót thường gặp khi bày mâm ngũ quả, rất dễ dẫn tới "lệch lộc" (1 giờ trước)
- Triệu phú 65 tuổi lái Lamborghini ra đồng và cái giá thật sự của nghề nông (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Con dâu "mượn xác" nhập đồng, dùng hung khí tấn công đẫm máu mẹ chồng và chị dâu (2 giờ trước)