-
Lén lắp camera bắt quả tang chồng "vụng trộm" với giúp việc trẻ, tôi bàng hoàng nhận cái kết không ngờ -
Camera AI quét diện rộng, 159 chủ xe tại Hà Nội vào danh sách phạt nguội, mức phạt khiến nhiều người giật mình -
Ba ô tô tông nhau trên cao tốc, 4 người chết, 6 người bị thương -
Biến cố tại bệnh viện và "cú sốc" về gia thế thật sự của nhà chồng: Tôi đã sống sai vai suốt 2 năm làm dâu -
Cảnh giác với chiêu trò mạo danh BHXH hướng dẫn nhận quà an sinh dịp Tết Nguyên đán -
Phụ xe bê nhầm bảng hiệu ở Hưng Yên lên xe, camera ghi trọn khoảnh khắc "dở khóc dở cười" -
Tòa tuyên án vụ người cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh với vết thương "nhiều không thể đếm" -
Phẫn nộ clip mẹ bạo hành con giữa đường phố, phản ứng của tài xế khiến mạng xã hội dậy sóng -
Hà Nội: Nghi vấn đốt nhà nghỉ lúc nửa đêm, 50 cảnh sát "chiến đấu" với giặc lửa giải cứu 7 người mắc kẹt -
Cuộc sống "bà hoàng" của cựu hot girl Hà Thành: Chồng đại gia chuyển 24 tỷ để "giải sầu", xây biệt thự dưỡng già cùng bạn thân 20 năm
Thế giới
17/03/2025 21:461 đốm lửa cướp đi sinh mạng 59 người: Những lời kể xé lòng của nhân chứng vụ cháy hộp đêm giữa concert 500 người
Sau thảm kịch chết chóc nhất mà Bắc Macedonia từng chứng kiến gần đây, với hàng chục người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở hộp đêm ngày 16/3, quốc gia Balkan nhỏ bé này đang phải vật lộn để giải quyết hậu quả của quá nhiều sinh mạng trẻ tuổi bị mất đi trong khi cố gắng buộc những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm và ngăn chặn một thảm họa khác.
Đám cháy lớn đã thiêu rụi hộp đêm đông đúc vào sáng sớm Chủ Nhật tại thị trấn Kocani ở phía đông khiến 59 người thiệt mạng và 155 người bị thương do bỏng, hít phải khói và bị giẫm đạp trong lúc hoảng loạn chạy về lối thoát duy nhất của tòa nhà.
Trong số những người thương vong có cả những người chỉ mới 16 tuổi, và cả nước đã tuyên bố để tang 7 ngày.
“Tất cả chúng ta đều bị sốc, và bản thân tôi cũng bị sốc: với tư cách là một người mẹ, một con người, một tổng thống,” Tổng thống Bắc Macedonia Gordana Davkova Siljanovska phát biểu trong bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 16/3.
“Tôi vẫn không thể tin rằng thảm kịch khủng khiếp ở Kocani là sự thật. Tôi không biết phải dùng lời nào để bày tỏ lời chia buồn của mình đến cha mẹ và những người thân yêu của người đã khuất”, bà nói. “Không ai có trách nhiệm có thể thoát khỏi luật pháp, công lý và hình phạt! Chúng ta đừng để bất kỳ ai gây nguy hiểm đến tính mạng của những người vô tội nữa”.
Vụ hỏa hoạn làm rung chuyển đất nước 2 triệu dân là vụ hỏa hoạn mới nhất trong một loạt vụ cháy hộp đêm chết người trên khắp thế giới.
Cảnh sát đã bắt giữ 15 người sau vụ hỏa hoạn, các quan chức cho biết.
Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 02:30 giờ địa phương vào Chủ Nhật tại câu lạc bộ Pulse ở Kocani, nơi có khoảng 500 người tụ tập để tham dự buổi hòa nhạc của DNK, một bộ đôi nhạc hip-hop nổi tiếng trong nước. Các nhà chức trách cho biết có khoảng 500 người trong câu lạc bộ vào thời điểm đó.
Chỉ có một thành viên của ban nhạc sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện, một phát ngôn viên của văn phòng công tố viên nói với BBC Newshour.
Bộ trưởng Nội vụ Bắc Macedonia Pance Toskovski cho biết địa điểm này không có giấy phép hoạt động hợp pháp.
Địa điểm này, nằm tại một thị trấn cách thủ đô Skopje khoảng 100km (60 dặm) về phía đông, được báo chí địa phương mô tả là một "hộp đêm tạm thời", trước đây vốn là một kho chứa thảm. Chỉ có "một lối thoát hiệu quả" trong tòa nhà vì cửa sau của địa điểm này đã bị khóa và không thể sử dụng được.
Trích dẫn các báo cáo ban đầu, ông Toskovski cho biết đám cháy bắt đầu do tia lửa từ các thiết bị bắn pháo hoa bắn trúng trần nhà làm bằng vật liệu dễ cháy.
Lời kể thương tâm của các nhân chứng
Marija Taseva, 20 tuổi, nói với kênh truyền hình Channel 5 TV rằng cô đã bị kẹt trong một vụ chen lấn tại câu lạc bộ khi mọi người chạy ra lối thoát. Cô nhớ lại mình đã ngã xuống đất và bị giẫm đạp trong lúc hỗn loạn trước khi thoát ra được.
"Tôi không biết bằng cách nào, nhưng bằng cách nào đó tôi đã thoát ra được", cô nói với hãng tin Reuters. "Bây giờ tôi ổn, nhưng có rất nhiều người chết".
Cô ấy nói thêm rằng người chị gái 25 tuổi của cô - người mà gia đình cô đã tìm kiếm trước đó - đã qua đời, cô nói: "Tôi đã được cứu còn chị ấy thì không".
Marija Taseva nói với các phóng viên rằng mọi người đều bắt đầu la hét khi đám cháy bùng phát, nhưng "chỉ có một lối thoát"
Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Mustafa Saidov cho biết hầu hết những người bị ảnh hưởng là những người trẻ tuổi từ 18 đến 20. Các quan chức cho biết hơn 20 người bị thương và ba người tử vong dưới 18 tuổi.
"Tình hình rất tàn khốc, hỗn loạn, những câu chuyện rất buồn và thật không may, nhiều sinh mạng trẻ tuổi đã bị cướp đi", ông Saidov nói thêm.
Nhiều người tức giận và tìm kiếm câu trả lời, giống như Dragi Stojanov, người đã mất đứa con duy nhất của mình trong vụ hỏa hoạn.
"Hãy để tôi nói trước mặt mọi người. Hãy quay phim tôi. Tôi cũng là người đã chết, tôi đã mất tất cả… cả châu Âu nên biết", ông nói với các phóng viên.
"Sau thảm kịch này, tôi còn cần cuộc sống này để làm gì? Tôi không cần nó. Tôi chỉ có một đứa con và tôi đã mất nó."
Bác sĩ Vladislav Gruev, chuyên gia phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ tại Phòng khám phẫu thuật của trường đại học ở thủ đô, chia sẻ với BBC rằng hầu hết bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện của ông đều bị bỏng nặng.
"[Họ bị] bỏng cấp độ hai và ba ở đầu, cổ và thân trên", ông nói.
Giám đốc bệnh viện Kocani trước đó cho biết ban đầu nhân viên đã gặp khó khăn trong việc xác định danh tính bệnh nhân do thiếu thẻ căn cước. 18 bệnh nhân được đánh giá là trong tình trạng nguy kịch.
Theo Chi Chi (Phụ nữ Số)
- Đình Bắc: “Viên ngọc quý” mang phẩm chất khác biệt trong mắt HLV Philippe Troussier (10:17)
- Nghi vấn "trá hình" trong không kích: Đội bay tuyệt mật của Mỹ đối mặt cáo buộc vi phạm luật chiến tranh (10:16)
- Ca mắc sa sút trí tuệ trẻ nhất nước Anh hiến não cho y học (10:04)
- Sa lưới sau thời gian trốn sang Campuchia vì chém bạn thân tại quán Karaoke (10:00)
- Lén lắp camera bắt quả tang chồng "vụng trộm" với giúp việc trẻ, tôi bàng hoàng nhận cái kết không ngờ (22 phút trước)
- Cuộc trò chuyện đẫm nước mắt của Quốc Thiên dưới bài đăng tiễn biệt người vợ trẻ của một khán giả (26 phút trước)
- Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh trong vụ án thông thầu xuyên quốc gia (26 phút trước)
- Hành trình lột xác của "Nữ vương" đế chế bia Heineken: Từ bà nội trợ ẩn mình đến người đàn bà thép nắm giữ 15 tỷ USD (31 phút trước)
- Camera AI quét diện rộng, 159 chủ xe tại Hà Nội vào danh sách phạt nguội, mức phạt khiến nhiều người giật mình (38 phút trước)
- Giá vàng lại lập đỉnh mới (39 phút trước)