Trước làn sóng biểu tình bạo lực lan rộng, chính quyền Tehran vừa đưa ra động thái quyết liệt nhằm vãn hồi trật tự. Một mặt, cảnh sát nước này mở ra cơ hội khoan hồng cho những người đầu thú trong vòng 72 giờ; mặt khác, giới lãnh đạo cấp cao tuyên bố sẽ "bẻ gãy xương sống" của những kẻ nổi loạn.

Trong một thông báo phát đi trên sóng truyền hình nhà nước, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran, ông Ahmad-Reza Radan đã chính thức đưa ra "tối hậu thư" cho những người tham gia biểu tình. Theo đó, các cá nhân liên quan có tối đa ba ngày để ra đầu thú nhằm nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.

Ông Radan đặc biệt nhấn mạnh đến nhóm đối tượng là thanh thiếu niên. Ông cho rằng những người trẻ tuổi vô tình bị cuốn vào vòng xoáy bạo loạn chỉ là "những cá nhân bị lừa dối", hoàn toàn không phải là "binh lính của kẻ thù". Động thái này được xem là nỗ lực phân loại đối tượng của chính quyền Tehran nhằm tách biệt những người bị kích động khỏi các phần tử mà họ coi là nòng cốt chống đối.

Làn sóng phản kháng này khởi phát từ cuối tháng 12 vừa qua, bắt nguồn từ sự phẫn nộ của công chúng trước tình trạng kinh tế lao dốc, giá cả leo thang phi mã và nỗi lo mất việc làm. Từ các cuộc tuần hành của thương nhân, sinh viên và cư dân đô thị tại các thành phố lớn như Tehran, Mashhad và Isfahan, sự việc nhanh chóng leo thang thành những thách thức chính trị trực tiếp đối với chính quyền.

Đáng chú ý, mục tiêu của người biểu tình đã chuyển hướng sang Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei (86 tuổi). Nhiều khẩu hiệu và hình vẽ graffiti xuất hiện yêu cầu ông từ chức. Các cuộc đụng độ đã biến thành bạo lực đẫm máu, với các báo cáo ghi nhận con số thương vong lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người.

Trước tình hình dầu sôi lửa bỏng, Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã có bài phát biểu cứng rắn trên truyền hình. Ông cáo buộc Mỹ và Israel là những kẻ đứng sau dàn dựng các cuộc bạo loạn, đồng thời gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "tội phạm" vì đã công khai ủng hộ người biểu tình.

"Chúng tôi sẽ không kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng sẽ không để những tội phạm trong nước hay quốc tế thoát khỏi sự trừng phạt", ông Khamenei tuyên bố đanh thép. Ông khẳng định chính quyền sẽ không nương tay và "phải bẻ gãy xương sống của những kẻ nổi loạn". Đồng quan điểm, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo rằng mọi hành vi tấn công nhắm vào Lãnh đạo Tối cao sẽ được xem là lời tuyên chiến với quốc gia này.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những lời lẽ công kích mạnh mẽ, gọi ông Khamenei là "người bệnh" và cho rằng đã đến lúc Iran cần một ban lãnh đạo mới. Ông Trump thúc giục người dân Iran tiếp tục biểu tình để tiếp quản các cơ quan chính phủ và hứa hẹn "sự giúp đỡ đang trên đường đến".

Đến ngày 19/1, chính quyền Iran thông báo nhịp sống bình thường đang dần trở lại. Truyền thông nhà nước cho biết tại Tehran và các trung tâm đô thị, đường phố đã yên tĩnh hơn, các cửa hàng và trường học mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian gián đoạn.

Dịch vụ Internet, vốn bị cắt đứt để ngăn chặn sự liên lạc của người biểu tình, đang dần được khôi phục tại một số khu vực. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế và sàng lọc nội dung nghiêm ngặt vẫn được duy trì để kiểm soát tình hình an ninh.

QT (SHTT)