Cảnh sát Thái Lan vội vã tới bệnh viện sau khi nhận tin một nhà sư mang súng, nhưng kiểm tra cho thấy vật khiến mọi người hoảng hốt thực chất chỉ là ốp điện thoại hình khẩu súng.
11-1786418498-benh-vien-thai-lan-nao-loan-vi-tuong-nha-su-mang-sung
Nhà sư và khẩu súng giả bị cơ quan chức năng phát hiện tại bệnh viện Chai Nat Narenthorn. Ảnh: Khaosod.

Sáng 10/8, cảnh sát đồn Mueang Chai Nat, tỉnh Chai Nat, miền tây Thái Lan, nhận được thông báo về một nhà sư bị nghi mang súng xuất hiện tại khu vực chờ lấy thuốc của Bệnh viện Chai Nat Narenthorn.

Người được báo tin là sư Preeda, đến từ một ngôi chùa ở huyện Noen Kham. Trước thông tin này, cảnh sát nhanh chóng tới bệnh viện trong trang phục bảo hộ, mang theo áo và mũ chống đạn để xử lý tình huống.

Một số người có mặt tại bệnh viện cho biết họ lo lắng khi nhìn thấy một vật màu đen giống báng súng lục nhô ra từ chiếc túi đeo bên vai của nhà sư. Họ nghi ngờ người này mang theo súng vào bệnh viện.

Tuy nhiên, sau khi tiếp cận sư Preeda và kiểm tra chiếc túi, cảnh sát phát hiện vật khiến mọi người hoảng sợ không phải vũ khí thật. Đó là một khẩu súng giả bằng nhựa được gắn trên ốp điện thoại nhằm mục đích trang trí.

Nhà sư giải thích ông mua chiếc ốp điện thoại này trên mạng vì nhận thấy thiết kế giúp việc cầm điện thoại thuận tiện hơn. Ông cũng cho biết mình đến bệnh viện theo lịch hẹn để khám và nhận thuốc, hoàn toàn không có ý định đe dọa hay gây hại cho bất kỳ ai.

Sau khi xác định sự việc, cảnh sát yêu cầu sư Preeda tháo phần có hình khẩu súng khỏi ốp điện thoại và tịch thu vật dụng này. Nhà chức trách đồng thời cảnh báo ông không nên mang những vật có hình dáng giống súng tới nơi công cộng.

Theo cảnh sát, ngay cả khi người sử dụng không có ý đồ xấu, những vật giống vũ khí vẫn có thể khiến người xung quanh hoảng loạn và tạo ra những tình huống không đáng có.

Sư Preeda sau đó cam kết sẽ không tiếp tục sử dụng chiếc ốp điện thoại nói trên vì lo ngại thiết kế đặc biệt của nó có thể khiến người khác sợ hãi.

QT (SHTT)