-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
Thế giới
03/03/2020 21:21Bí ẩn giáo phái Tân Thiên Địa
Cựu thành viên Tân Thiên Địa Duhyen Kim tiết lộ bệnh tật không bao giờ được chấp nhận là lý do hợp lệ để bỏ lỡ các buổi hành lễ tại giáo phái này. Đây là một tổ chức thực hiện việc điểm danh, mọi người phải quẹt tấm thẻ đặc biệt khi ra vào hội trường. Bất kỳ sự vắng mặt nào cũng bị đánh dấu và theo dõi.
Tín đồ chen nhau như "cá mòi"
Kim nói với đài CNN: "Nguyên tắc ở Tân Thiện Địa là dù bị ốm thì tín đồ vẫn phải đi lễ vào ngày chủ nhật. Nếu bệnh nặng không thể đến vào chủ nhật, thành viên đó phải đến vào ngày thứ hai hoặc thứ ba để bù vào thời gian trước".
Các tín đồ sẽ ngồi trên sàn trong suốt nhiều giờ hành lễ "chen chúc nhau như cá mòi". Cựu thành viên Lee Ho-yeon, người rời khỏi giáo phái hồi năm 2015, nói với tờ The New York Times rằng các tín đồ còn được dạy không sợ bệnh tật, không được để tâm những điều trần tục như công việc, tham vọng hay đam mê. Mọi tín đồ phải trung thành, đến nhà thờ cầu nguyện ngay cả khi bị bệnh.
Duhyen Kim vẫn còn một số bạn trong nhóm và các thành viên cũ khác là bạn Kim cho hay những người tham dự không được phép đeo bất cứ thứ gì trên mặt, kể cả kính, trong giờ cầu nguyện. Họ không được đeo khẩu trang vì cho rằng làm như thế là thể hiện sự thiếu tôn trọng với Chúa, bất chấp dịch Covid-19 đang lan rộng.
Kim cho biết anh tham gia Tân Thiên Địa năm 2006 khi đang là một sinh viên 19 tuổi, vừa đến Hàn Quốc để học tập. Thanh niên người Nam Phi này nhanh chóng được "chiêu mộ" thông qua nhóm bạn. Những người bạn của anh Kim ban đầu không tiết lộ họ là thành viên của Tân Thiên Địa. Nhờ kỹ năng tiếng Anh tốt, anh Kim trở nên nổi bật trong tổ chức. Đến cuối năm 2011, anh trở thành giám đốc các vấn đề quốc tế và thông dịch viên cá nhân của người sáng lập cũng là giáo chủ Lee Man-hee.
Tuy nhiên, sau thời gian gần như mỗi ngày ở bên cạnh ông Lee, người được tôn sùng là "bậc thánh nhân" trong Tân Thiên Địa, Kim đã vỡ mộng và rời khỏi giáo phái vào năm 2017.
Giáo chủ "bất tử"
Tân Thiên Địa được ông Lee Man-hee sáng lập vào ngày 14-3-1984 nhưng rất ít người biết về quá khứ của giáo chủ. Theo trang web chính thức của giáo phái, ông Lee sinh ngày 15-9-1931, tại Cheongdo, miền Nam Hàn Quốc. Ông là một người sùng đạo từ nhỏ và thường cầu nguyện với ông của mình dù chưa đến nhà thờ khi đó. Trang web mô tả ông Lee là "mục sư được lựa chọn" được đề cập trong Kinh Thánh. Giáo phái này cho biết hiện có khoảng 245.000 thành viên, hơn 31.000 người trong số họ đến từ nước ngoài. Chuyên gia Ji-il Tark tại Trường ĐH Busan Presbyterian (Hàn Quốc) nói với hãng tin AP: "Các tín đồ của Tân Thiên Địa tin rằng ông Lee Man-hee là người bất tử".
Tài liệu nội bộ năm 2017 do các cựu thành viên trong giáo phái cung cấp cho đài CNN cho biết Tân Thiên Địa có 8 chi nhánh tại Mỹ, trong đó nhánh lớn nhất ở TP Los Angeles với hơn 1.000 thành viên, ngoài ra còn hàng chục nhánh nhỏ khác ở Trung Quốc. Theo ông Tark Ji-il, nhiều nhà thờ của các giáo hội chính thống đã thông báo không chào đón các thành viên của Tân Thiên Địa nhằm ngăn họ chiêu mộ thành viên mới.
Hồi giữa tháng 1, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, hàng ngàn thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa đã tham gia một cuộc họp mặt thường niên ở Gwacheon, nơi đặt trụ sở của giáo phái, gần thủ đô Seoul. Tân Thiên Địa chỉ bị cho là có liên quan đến virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) khi chính quyền Hàn Quốc thông báo ca nhiễm số 31 vào ngày 18-2 là một tín đồ của giáo phái này.
Nữ bệnh nhân 61 tuổi người Hàn Quốc chưa từng đi nước ngoài hoặc liên hệ với các trường hợp bị nhiễm khác đã tránh né kiểm tra sức khỏe. "Hành vi từ chối khám bệnh của bà cụ 61 tuổi không có gì đáng ngạc nhiên. Tân Thiên Địa xem bệnh tật là tội lỗi vì điều đó ngăn cản họ thực hiện công việc của Chúa" - ông Chung Yun-seok, chuyên gia nghiên cứu tôn giáo của trang Christian Portal News, cho hay.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của giáo phái Simon Kim cho rằng Tân Thiên Địa và các tín đồ của họ là nạn nhân lớn nhất của Covid-19, đồng thời kêu gọi người dân kiềm chế sự ghét bỏ và tấn công vô căn cứ.
Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc tính đến hôm 2-3 ít nhất là 4.212, trong đó chỉ riêng TP Daegu đã có 3.801 bệnh nhân. Đáng chú ý, 57% người nhiễm liên quan đến nhà thờ Tân Thiên Địa ở TP Daegu. Số trường hợp nhiễm dự kiến tăng trong những ngày tới vì cơ quan y tế đã bắt đầu xét nghiệm các thành viên của giáo phái này.
Lời xin lỗi muộn màng
Thủ lĩnh giáo phái Tân Thiên Địa Lee Man-hee hôm 2-3 quỳ gối xin lỗi vì sự lây lan của dịch Covid-19 và cam kết hợp tác toàn diện với chính quyền để ngăn chặn dịch bệnh. Trong cuộc họp báo ở quận Gapyeong, giáo chủ Tân Thiên Địa nói: "Thay mặt các tín đồ, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân. Dù không cố ý nhưng nhiều người đã bị nhiễm bệnh".
Giáo chủ 89 tuổi đã quỳ xuống xin lỗi tại cuộc họp báo trong khi một số người biểu tình hô vang khẩu hiệu yêu cầu ông chịu trách nhiệm. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ Tân Thiên Địa cho rằng ông Lee đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee quỳ gối xin lỗi trong cuộc họp báo tại quận Gapyeong - Hàn Quốc hôm 2-3 Ảnh: REUTERS
Lời xin lỗi được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Seoul cho biết đã đề nghị truy tố, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào ông Lee Man-hee cùng lãnh đạo 12 chi nhánh của giáo phái này với cáo buộc ngộ sát, gây thương tích và vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (16:17)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (16:06)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (51 phút trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (59 phút trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (1 giờ trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (1 giờ trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (1 giờ trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (1 giờ trước)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (1 giờ trước)