Từng là biểu tượng của sự viên mãn và là niềm khao khát của hàng triệu phụ nữ xứ Trung, câu chuyện về người phụ nữ tên H. tại Bắc Kinh vừa có một cú bẻ lái đầy cay đắng. Từ hình ảnh một người vợ được chồng cưng chiều "như bà hoàng", H. bất ngờ đăng tải loạt video bóc trần sự thật về cuộc hôn nhân 10 năm đầy rẫy sự lừa dối, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Cuộc sống trong mơ và con số 100 triệu gây sốt

Chị H. từng nổi tiếng với chia sẻ sau khi lấy chồng thì chỉ cần ở nhà, được chồng cho tiền tiêu mỗi tháng

Vào năm 2024, một đoạn clip phỏng vấn đường phố đã đưa cái tên H. trở nên nổi tiếng khắp các nền tảng mạng xã hội. Ở tuổi 40, cô khiến người đối diện kinh ngạc bởi vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi cùng một cuộc sống nội trợ "vô lo vô nghĩ". H. tiết lộ mỗi tháng cô được chồng chu cấp riêng 30.000 NDT (khoảng hơn 100 triệu đồng) chỉ để tiêu vặt và tận hưởng các sở thích cá nhân như học đàn, học nhảy, massage và gặp gỡ bạn bè.

Đặc biệt, niềm đam mê xê dịch đã đưa cô đi qua 60 quốc gia trong vòng 10 năm chung sống. Sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng, sự thấu hiểu từ mẹ chồng và việc con cái có ông bà chăm sóc đã biến H. thành "Bà nội trợ hot nhất Bắc Kinh". Nhiều người tin rằng cô chính là minh chứng sống cho một cuộc hôn nhân lý tưởng, nơi người phụ nữ chỉ cần "được anh nuôi" và hưởng thụ.

Sự sụp đổ của một "tượng đài" hạnh phúc

Tuy nhiên, "vỏ bọc" hoàn hảo đó đã hoàn toàn tan vỡ vào cuối năm 2025. Trên kênh cá nhân có hàng chục nghìn người theo dõi, H. xuất hiện với diện mạo suy sụp, chính thức xác nhận đã ly hôn và đang trong quá trình khởi kiện chồng cũ cùng người thứ ba.

Nhưng sau đó H thừa nhận trên MXH rằng mình đã bị cắm sừng.

Sự thật nghiệt ngã dần lộ diện: Trong 10 năm kết hôn, có đến 5 năm cuối người chồng đã âm thầm xây dựng một "tổ ấm" khác. Đáng nói hơn, sự phản bội diễn ra quá tinh vi khiến H. không mảy may nghi ngờ vì chồng vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Điều gây phẫn nộ nhất chính là số tiền khổng lồ mà người chồng đã "ném" vào nhân tình. Con số này lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ (tương đương hàng chục tỷ đồng), kèm theo đó là nhà cửa, xe sang và nhiều tài sản giá trị khác.

Cái giá của sự phản bội và hành trình làm lại từ đầu

Nỗi đau của H. càng thêm chồng chất khi người thứ ba không chỉ chiếm đoạt tài chính mà còn ngang nhiên thách thức chủ quyền. Cô gái này thường xuyên lui tới nhà riêng của chính thất khi cô đi vắng, thậm chí tới công ty mà vợ chồng H. cùng gây dựng từ hai bàn tay trắng để tự xưng là "bà chủ" trước mặt nhân viên. Bi kịch gia đình đẩy lên đỉnh điểm khi bố của H. vì quá uất ức dẫn đến xuất huyết não, phải nằm điều trị tích cực hơn một tháng mới thoát khỏi cửa tử.

hi clip phỏng vấn này hot trở lại thì cô cũng chia sẻ lại về vấn đề này, nói rằng ở thời điểm chia sẻ thì gia đình đang hạnh phúc, và không biết chuyện chồng ngoại tình.

Trong những chia sẻ mới nhất vào đầu năm 2026, H. thừa nhận đây là lần ly hôn thứ hai của cuộc đời mình. Cô cay đắng nhận ra cuộc hôn nhân này vốn đã có những rạn nứt và tổn thương ngầm, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng sự phản bội lại tàn khốc đến thế.

Dù phải đối mặt với cú sốc ở tuổi ngoài 40 và buộc phải bắt đầu lại từ con số không, H. vẫn thể hiện quyết tâm đòi lại công lý trước tòa. Câu chuyện của "Bà nội trợ hot nhất Bắc Kinh" giờ đây trở thành một bài học đắt giá, khơi mào những tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội về sự phụ thuộc tài chính, niềm tin trong hôn nhân và cái giá thực sự của những hào nhoáng bề ngoài.

QT (SHTT)