-
Cục trưởng A05: KOL như Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, Thùy Tiên... tạo dư luận xấu trong xã hội
-
Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay "xin ý kiến" ChatGPT để điều hành đất nước
-
Tiếc cho ca sĩ Bích Phương
-
10 công chúa đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi chỉ xếp thứ 6, hạng 1 đến cả thần tiên cũng không sánh bằng
-
Bài đăng của chủ quán lươn ở TP.HCM gây xôn xao: Danh tính chủ nhân 2 chỉ vàng
-
Dung dịch bùn nhão, bọt khí phun trào ở Núi Trúc, Hà Nội
-
Lương, phụ cấp của giáo viên có gì thay đổi từ 1/1/2026?
-
Vụ bán 2 trang công thức làm bánh bò giá 5 triệu, nhắn kèm "chị không muốn em làm giống chị”: Người bị bóc phốt lên tiếng!
-
Xe hơi đắt tiền đậu bên đường cả năm không ai nhận ở Nha Trang: Lý do không tưởng
-
Cháy garage lúc trời mưa to, 6 xe ô tô bị thiêu rụi
Thế giới
09/07/2021 20:32Biệt kích Mỹ tham gia ám sát Tổng thống Haiti đã khai nhận: Tiết lộ thông tin đầy bất ngờ!
Theo Sputnik, hai nghi phạm mang quốc tịch Mỹ bị cảnh sát Haiti bắt giữ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đã khai rằng họ chỉ là “nhân viên phiên dịch”.
Truyền thông địa phương dẫn lời Thẩm phán Haiti Clement Noel ngày 9/7 cho biết, “mục đích của nhóm biệt kích là bắt giữ Tổng thống Moise theo lệnh của một thẩm phán điều tra, chứ không phải là ám sát ông ấy”.
Tuy nhiên, “lệnh của thẩm phán” mà các nghi phạm đề cập không được giới chức Haiti giải thích chi tiết.
Hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti bị cảnh sát nước này bắt giữ sau vụ ám sát Tổng thống Moise được xác định gồm James Solages, 35 tuổi, và Joseph Vincent, 55 tuổi.

Nguồn tin của kênh truyền thông địa phương Nouvelliste cho biết thêm, Solages đã “vô tình tìm thấy công việc này (tức làm phiên dịch viên cho nhóm bắt giữ Tổng thống Moise) trên mạng Internet và chỉ mới đến Haiti nhận nhiệm vụ cách đây một tháng.
Trong khi đó, những kẻ tấn công khác đến Haiti từ cách đây 3 tháng.
Các nhà chức trách Haiti hôm thứ Năm cho biết, một đơn vị biệt kích được vũ trang cực mạnh đã tiến hành chiến dịch ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise của nước này.
Tổng số sát thủ tham gia vụ ám sát là 28 tên, trong đó có 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Cảnh sát Haiti vẫn đang tiếp tục thực hiện cuộc truy lùng gắt gao để tìm ra những kẻ chủ mưu của vụ giết người trắng trợn này.
Tổng thống Moise, 53 tuổi, đã bị bắn chết vào rạng sáng hôm thứ Tư tại nhà riêng của mình bởi những phần tử tấn công đến từ nước ngoài. Chính quyền Haiti gọi đây là một nhóm giết người ngoại quốc và được đào tạo rất bài bản.
Theo Tú Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Quý tử "xịn xò" nhất showbiz Việt: Mẹ là ca sĩ nổi tiếng, bố là đại gia, mới ít tuổi đã được nuôi dạy thật đáng ghen tỵ (11:34)
- Cục trưởng A05: KOL như Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, Thùy Tiên... tạo dư luận xấu trong xã hội (11:32)
- Em gái vợ đến ở cùng được 3 ngày đã khiến tôi hối hận, đến tháng thứ 2 thì tôi chỉ muốn trốn luôn ở cơ quan (11:31)
- Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay "xin ý kiến" ChatGPT để điều hành đất nước (11:28)
- Ter Stegen công khai khiêu khích Barca (11:24)
- Căn nhà như bãi rác, quần áo chất đống, nấm mọc thành chùm của nữ diễn viên "mặt xinh, dáng đẹp" (11:20)
- Màn trình diễn pháo hoa biến thành thảm họa, nhiều người nhảy xuống biển (11:12)
- Nữ sinh 21 tuổi qua đời vì ung thư và lời cảnh tỉnh về thói quen nhiều người mắc (11:11)
- Nữ sinh đang bị hôn mê, đứng trước cửa tử bỗng tỉnh dậy sau khi nhận được giấy báo đỗ đại học (11:02)
- Tiếc cho ca sĩ Bích Phương (11:00)



