Một vụ tập kích dữ dội vừa diễn ra tại Ain al-Helweh - trại tị nạn dành cho người Palestine lớn nhất tại Lebanon, nằm ở ngoại ô thành phố Sidon. Vụ việc đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt về mục tiêu thực sự của đòn tấn công giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas.
19-1763522845-cang-thang-leo-thang-israel-tap-kich-trai-ti-nan-lon-nhat-lebanon-khien-13-nguoi-thiet-mang.jpg
Quân đội Lebanon có mặt tại trại tị nạn Palestine Ain al-Hilweh sau cuộc không kích của Israel hôm 18/11. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo từ Bộ Y tế Lebanon, con số thương vong đã lên tới 13 người chết. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) cho biết, đòn tập kích đã nhắm trúng một chiếc ôtô đang đỗ gần nhà thờ Hồi giáo Khalid bin al-Walid nằm bên trong khu trại. Cũng có thông tin cho rằng bản thân nhà thờ và một trung tâm cùng tên là mục tiêu của vụ tấn công.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế từ phóng viên hãng thông tấn AFP tại hiện trường cho thấy nhà thờ Hồi giáo không bị hư hại. Thay vào đó, một đám cháy lớn đã bốc lên từ tầng dưới của một tòa nhà gần đó. Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi xe cứu thương liên tục ra vào trại tị nạn. Một nhân viên y tế tiết lộ chi tiết đau lòng rằng lực lượng cứu hộ đang phải thu thập các mảnh thi thể vương vãi tại khu vực này.

Ngay sau vụ việc, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. IDF tuyên bố mục tiêu của họ là các tay súng bên trong "tổ hợp huấn luyện của Hamas ở khu vực Ain al-Helweh". Để chứng minh, phía Israel đã đăng tải video ghi lại cảnh một tòa nhà bị đánh trúng.

Đáp trả lại tuyên bố này, nhóm vũ trang Hamas đã phản ứng gay gắt, gọi thông tin của IDF là "ngụy tạo và dối trá". Hamas khẳng định lực lượng này không duy trì bất kỳ cơ sở quân sự nào bên trong các trại tị nạn Palestine ở Lebanon.

Đáng chú ý, Hamas đưa ra thông tin hoàn toàn trái ngược: mục tiêu mà Israel nhắm đến thực chất là một sân thể thao ngoài trời, nơi thanh niên trong trại thường xuyên lui tới. Nhóm này nhấn mạnh những người bị nhắm đến vào thời điểm xảy ra vụ nổ là một nhóm các cậu bé đang ở trên sân.

Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh mong manh dù Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào cuối năm ngoái. Quân đội Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không kích vào quốc gia láng giềng, nhắm vào cả Hezbollah và Hamas - hai đồng minh thuộc "trục kháng chiến" tại Trung Đông.

Ain al-Helweh là nơi sinh sống của một phần trong số 220.000 người tị nạn Palestine tại Lebanon (theo số liệu của UNRWA). Theo thông lệ lâu đời, quân đội Lebanon không can thiệp vào tình hình an ninh tại đây mà để các phe phái Palestine tự phụ trách.

Hồi tháng 5, trong chuyến thăm Beirut, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nhất trí với chính quyền Lebanon về việc bàn giao vũ khí tại các trại tị nạn. Dù một số phe phái đã thực hiện việc giao nộp vũ khí vào tháng 9 vừa qua, nhưng cho đến nay, lực lượng Hamas vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch giải giáp nào tại Lebanon.

QT (SHTT)