-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
Thế giới
20/02/2019 14:19Chồng Trung Quốc thiêu sống vợ khuyết tật: Sự thật kinh hoàng về động cơ gây án
Hàng xóm láng giềng ai cũng bày tỏ sự thương tiếc bởi mất mát quá lớn của gia đình ông Zhu, đặt biệt là cái chết của cô Li Chun, vốn là một người khuyết tật. Zhu đã có một cô con gái với vợ đầu, người mà ông đã li hôn hơn chục năm trước. Năm 2013, Zhu và Li mới chính thức thành thân.

Nhưng hóa ra vụ hỏa hoạn kể trên không phải là tai nạn, mà là một vụ giết người được lên kế hoạch chi tiết bởi chính Zhu Liantang. Zhu đốt nhà là phụ, thiêu sống người vợ khuyết tật, vốn tứ chi bại liệt, chẳng thể nói chuyện của mình mới là chính.
Zhu hiện đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát Thiểm Tây. Tại đây, Zhu đã khai nhận mình chính là người phóng hỏa đốt nhà gây ra cái chết của vợ Li Chun. Tuy nhiên, Zhu nhất quyết không hé lộ về động cơ gây án.
Thế nhưng, với những ai am hiểu hủ tục ở vùng nông thôn Thiểm Tây, Trung Quốc thì mục đích giết vợ của Zhu không phải là thứ gì đó quá khó đoán. Thiểm Tây tồn tại một hủ tục “đặc biệt” từ hơn 1000 năm qua, theo đó một người khi chết, chỉ có thể yên nghỉ ngàn thu, nếu được chôn cùng một đối tác phối ngẫu (vợ hoặc chồng). Hủ tục này có tên gọi “Hôn nhân ma”.

Với những nhà có điều kiện, họ sẵn sàng chi tới 100.000 Nhân dân tệ (gần 350 triệu VNĐ) mua thi thể hoặc xương của một người vô danh dã chết để chôn cất cùng với người thân mới qua đời. Những người không có khả năng tài chính thì thường chọn cách chôn người thân mới chết với hình nộp, búp bê giấy.
Nhưng Zhu Liantang thì có một kế hoạch khác. Cưới một người vợ khuyết tật, có chỉ số IQ chỉ hơn 30, lại bại liệt tứ chi như Li Chun làm vợ để có thể “sử dụng” thi thể của người phụ nữ tội nghiệp này khi cần. Được biết, nhà Zhu đã phải trả cho gia đình Li Chun 2.400 Nhân dân tệ để được cưới “cô dâu khuyết tật” này.
Theo lời khai của Zhu Hongyun, 46 tuổi, con gái cả của Zhu Liantang thì cô và con trai mình sẽ thay nhau chăm sóc Li Chun cho đến khi mẹ kế qua đời. Khi cha cô và mẹ kế lần lượt từ trần, họ sẽ được chôn cất cùng nhau.
Rất có thể, “chú rể” 69 tuổi Zhu Liantang đã chán ngấy cuộc sống với người vợ khuyết tật lại tâm thần nên mới nảy sinh động cơ giết người để đảm bảo chắc chắn rằng, khi ông chết sau này sẽ có một “đối tác” được chôn cùng.

Theo luật Trung Quốc, hôn nhân liên quan đến người khuyết tật nghiêm trọng (như trường hợp của Li Chun) là hoàn toàn bị cấm. Tội ác của Zhu Liantang và cuộc hôn nhân với ý đồ hắc ám của người đàn ông đang hứng chịu một làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng Trung Quốc.
“Làm thế nào để một người phụ nữ bại liệt, thiểu năng trí tuệ, không có khả năng nói đồng ý kết hôn? Đây, không nghi ngờ gì nữa, là một hình thức bần thỉu của việc buôn bán “thi thể” một người đang sống”. Một tội ác kinh khủng” – một tài khoản Weibo cho biết.
THANH XUÂN (SHTT)








- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (13 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (14 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (15 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (18 phút trước)
- Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn (23 phút trước)
- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (31 phút trước)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (33 phút trước)
- Sự xuất hiện của vị khách không mời trong tiệc sinh nhật chồng và nỗi đau lặng thầm (35 phút trước)
- Công thức của ông Phạm Nhật Vượng (36 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP không muốn làm ca sĩ nữa rồi à, giờ lên sân khấu hít đất tưởng PT phòng gym! (38 phút trước)





