Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Little Rock, bang Arkansas, Mỹ khi một bé trai sơ sinh đã tử vong thương tâm sau hơn 8 giờ đồng hồ bị bỏ quên trong khoang xe nóng bức bên ngoài một cơ sở giữ trẻ.
15-1784100880-chu-nha-tre-dua-den-cong-nhung-quen-dan-vao-lop-be-trai-tu-vong-trong-o-to-sau-8-tieng
Ảnh minh họa

Nạn nhân trong vụ việc này là bé trai Anderson Lewis V. Danh tính và sự ra đi của bé đã được mẹ ruột của em, bà Kiara McCrone, xác nhận

Theo các tài liệu điều tra từ cảnh sát địa phương, thảm kịch bắt đầu khi chủ cơ sở giữ trẻ đón bé Anderson từ một người mẹ nuôi tạm thời để đưa đến nhà trẻ. 

Tuy nhiên, sau khi dừng xe, người này đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của bé trai đang ở hàng ghế sau. Đứa trẻ đã bị bỏ lại một mình suốt hơn 8 tiếng đồng hồ giữa thời tiết khắc nghiệt trước khi được phát hiện.

Đứng trước sự mất mát quá lớn, bà Kiara McCrone nghẹn ngào đặt ra những câu hỏi đối với những người được giao trách nhiệm bảo vệ con trai. Người mẹ tự hỏi làm sao một người trông trẻ chuyên nghiệp lại có thể vô tâm quên đi một đứa bé, điều gì đã làm họ phân tâm đến mức ấy, và vì sao suốt những giờ phút sau đó, không một ai nghe thấy những tiếng khóc kêu cứu của con trai cô bên trong chiếc xe khép kín.  

Người mẹ thừa nhận bản thân từng mắc sai lầm dẫn đến việc bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái và tạm thời mất quyền giám hộ. Tuy nhiên, bà nghẹn ngào bộc bạch rằng đó chỉ là một sai lầm duy nhất trong cuộc đời, nhưng thời điểm ấy đã không có một ai giúp đỡ để bà có thể giữ các con ở lại bên mình.  

Trước khi thảm kịch xảy ra ít ngày, bé Anderson vốn được gửi cho người thân trong gia đình chăm sóc. Nhưng sau khi bà McCrone vô ý vi phạm thỏa thuận về quyền giám hộ, đứa trẻ đã ngay lập tức bị chuyển giao tới một gia đình nhận nuôi tạm thời.

Người mẹ trẻ khẳng định cô chưa từng bị tước quyền nuôi dưỡng vì bất kỳ lý do ngược đãi hay bỏ bê nào. Suốt thời gian qua, cô vẫn bền bỉ, không ngừng đấu tranh để tìm đường đưa các con trở về.  

Sự cố nghiêm trọng này đã ngay lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt từ cơ quan quản lý. Sở Giáo dục Arkansas đã nhanh chóng ban hành quyết định đóng cửa hoàn toàn nhà trẻ nơi xảy ra sự việc.

Ngoài ra, chủ cơ sở giữ trẻ này hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng về hành vi giết người do sự cẩu thả dẫn đến cái chết của trẻ dưới thời tiết nắng nóng.  

Sở Dịch vụ Nhân sinh Arkansas đã chính thức gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bé Anderson. Đại diện cơ quan này khẳng định họ đang tích cực phối hợp và hỗ trợ toàn diện cho các cuộc điều tra hiện tại, cam kết sẽ nỗ lực hết sức để làm sáng tỏ toàn bộ sự thật phía sau thảm kịch thương tâm này 

PV (SHTT)