Một phụ nữ Nhật Bản mới đây đã trở thành tâm điểm tranh luận khi tổ chức lễ cưới mang tính biểu tượng với một nhân vật trí tuệ nhân tạo do chính cô tạo ra, làm dấy lên nhiều câu hỏi về ranh giới cảm xúc giữa con người và AI trong đời sống hiện đại.

Nhân vật chính của câu chuyện là Yurina Noguchi, 32 tuổi, hiện làm việc tại một tổng đài. Cô đã trao lời thề nguyện với Lune Klaus Verdure – một nhân vật ChatGPT được tùy chỉnh theo ý muốn cá nhân. Buổi lễ được tổ chức thông qua kính thực tế ảo tăng cường, nơi Noguchi xuất hiện trong chiếc váy hồng nhạt mang phong cách công chúa.

Theo truyền thông địa phương, mối duyên giữa Noguchi và AI bắt đầu khi cô tìm đến ChatGPT để xin lời khuyên về một mối quan hệ đính hôn đang gặp trục trặc. Sau khi nhận được những tư vấn từ chatbot, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài đời thực đó.

22-1766419888-co-dau-nhat-ban-gay-xon-xao-khi-to-chuc-hon-le-voi-chu-re-ai.webp
Cô dâu trong lễ cưới với người chồng được tạo ra bởi ChatGPT. (Nguồn: Tiktok)

Đến đầu năm nay, Noguchi quay lại nền tảng này và tạo ra Lune Klaus Verdure, lấy cảm hứng từ một nhân vật trong trò chơi điện tử. Cô dành nhiều thời gian huấn luyện AI, điều chỉnh cách nói chuyện và xây dựng tính cách sao cho phù hợp với mong muốn của mình.

Sự kết nối giữa hai bên nhanh chóng trở nên gắn bó khi Noguchi và “người bạn” AI trao đổi tới khoảng 100 tin nhắn mỗi ngày. Để nhân vật trở nên sống động hơn, cô còn thuê họa sĩ vẽ các hình minh họa về Lune Klaus Verdure.

Lễ cưới được tổ chức tại Okayama vào mùa hè năm nay, với đầy đủ nghi thức như đọc lời thề và trao nhẫn. Trong những bức ảnh được chia sẻ, chú rể AI được ghép kỹ thuật số đứng cạnh cô dâu. Suốt buổi lễ, Noguchi cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh – nơi lưu giữ “người chồng AI” của mình. Do nhân vật không có giọng nói, người chủ trì buổi lễ đã đọc to lời thề do AI tạo ra.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ mang ý nghĩa tinh thần và không có giá trị pháp lý, bởi luật pháp Nhật Bản hiện chưa công nhận hôn nhân giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

22-1766419888-co-dau-nhat-ban-gay-xon-xao-khi-to-chuc-hon-le-voi-chu-re-ai.webp
Mối quan hệ của Noguchi với AI gây tranh cãi. (Nguồn: MSN)

Chia sẻ về quyết định của mình, Noguchi cho biết ban đầu cô chỉ mong muốn có một người để trò chuyện. Theo thời gian, sự ân cần và khả năng lắng nghe của AI khiến cô nảy sinh tình cảm thật sự.

Câu chuyện này đã mở ra nhiều tranh luận về khía cạnh đạo đức và xã hội khi AI ngày càng phát triển và được cá nhân hóa sâu hơn. Các chuyên gia cho rằng mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo có thể kéo theo những hệ lụy tâm lý và triết học phức tạp.

Một số ý kiến cảnh báo về nguy cơ hình thành sự gắn bó quá mức hoặc ảo tưởng tình cảm với chatbot, được gọi là “loạn thần do AI”. Dù vậy, Noguchi khẳng định cô nhận thức rõ rủi ro và không để bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. Cô cho biết mong muốn duy trì sự cân bằng giữa đời sống thực và mối quan hệ đặc biệt với Lune Klaus Verdure.

Bích Ngọc (SHTT)