-
Đỉnh Fansipan lạnh -3 độ C, xuất hiện lớp băng giá trắng xóa! -
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ
Thế giới
14/01/2023 22:12Cô gái kể về cuộc sống với 20 con người khác bên trong cơ thể
Emma Lavar, 32 tuổi, lần đầu tiên bắt đầu bị mất những khoảng ký ức cùng với việc xuất hiện các giai đoạn phân ly và nghe thấy những giọng nói đáng sợ trong đầu khi cô mới lên 9.
Cho đến năm lên 11, cô bắt đầu thức dậy với những vết thương kỳ lạ mà bản thân không nhớ gì về nó, hoặc đến những nơi mà cô không nhớ là tại sao mình lại có mặt ở đó.
Sau nhiều năm bị chẩn đoán sai rằng cô mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng và rối loạn nhân cách không ổn định về cảm xúc, Emma chính thức được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn nhận dạng phân ly vào tháng 4/2021 khi cô 31 tuổi.
Rối loạn nhận dạng phân ly (DID) và chính thức được gọi là Rối loạn đa nhân cách, là một rối loạn phân ly bắt nguồn từ chấn thương nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại ở trẻ em.
Emma là một nhà văn tự do và là chủ doanh nghiệp nhỏ đến từ London, giải thích: “Trước khi tôi được gợi ý về Rối loạn nhận dạng phân ly, tôi đã rất sợ mình bị ma ám hoặc bị nhập hồn. Tôi về nhà và tìm thấy những ghi chú viết trong phòng ngủ của mình hoặc ai đó đã xé áp phích của tôi hoặc cắt quần áo của tôi”.
“Tôi mất một lượng lớn thời gian và không biết mình đã làm gì. Đôi khi tôi đến những nơi xa lạ và không biết làm thế nào tôi đến được đó. Tôi trở về nhà trong tình trạng hoàn toàn mất trí nhớ, tôi hoàn toàn sợ hãi. Tôi có những vết sẹo và vết thương vĩnh viễn do những sự cố mà tôi không nhớ”.
Emma cho biết những nhân cách này thường mang những nỗi đau từ những sự kiện quá khứ bi thảm và rất đau buồn. Trong những lần các “nhân cách” này xuất hiện, Emma hoàn toàn không hề nhận biết được sự thay đổi.
"Họ có thể tuyệt vọng và muốn chấm dứt nỗi đau, hoặc bị cuốn vào những hoài niệm đến mức không nhận ra rằng rất nhiều thời gian đã trôi qua và họ đang ở trong một cơ thể đã 32 tuổi", Emma chia sẻ trên tờ Metro.
Emma hiện biết tổng cộng có 20 nhân cách khác nhau và đang học những cách sống lành mạnh và hài hòa hơn với họ, nhằm ngăn những nhân cách này thực hiện các hành vi tự hủy hoại bản thân có thể gây thương tích cho cô.
"Liệu pháp của tôi tập trung vào việc giúp xây dựng sự giao tiếp giữa tất cả các trạng thái tính cách khác nhau, phá vỡ các rào cản phân ly mà tâm trí đã tạo ra, xử lý ký ức, cảm xúc hoặc niềm tin xung quanh chấn thương cho đến khi tất cả các phần có thể kết hợp với nhau như một nhân cách hạnh phúc hoặc một nhân cách hợp nhất", Emma chia sẻ.
Vì bản chất của DID, những “nhân cách” khác của Emma có độ tuổi khác nhau và có tính cách khác nhau. Một trong những số “nhân cách” khác của Emma là một cô bé tám tuổi tên là Lavender.
“Cô bé nắm giữ rất nhiều ký ức đau thương. Cô bé không nói vì cô ấy sợ những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu làm vậy. Lavender giao tiếp thông qua vẽ, viết và một lượng nhỏ ngôn ngữ ký hiệu”. Emma nói
Emma cho biết còn có nhân cách mang tên Theadora là một người không xác định được tuổi. Cô ấy ẩn chứa rất nhiều sự tức giận và tổn thương và là một trong những nhân cách chính gây hại cho cơ thể. Ngoài ra còn có Emily, 32 tuổi và Cassie, 16 tuổi.
Emma cho biết tổng cộng có 20 “con người” khác nhau bên trong mình, và đang học những cách sống lành mạnh và hài hòa hơn với họ, nhằm ngăn họ thực hiện các hành vi tự hủy hoại bản thân có thể gây thương tích cho cô.
Emma cũng mắc chứng Rối loạn căng thẳng sau chấn thương phức tạp (CPTSD) bao gồm các triệu chứng của PTSD, chẳng hạn như hồi tưởng và cảm giác sợ hãi và lo lắng dữ dội. Tình trạng này thường xảy ra sau khi người bệnh bị chấn thương lâu dài hoặc lặp đi lặp lại.
Emma cho biết: “Tôi chính thức được chẩn đoán mắc bệnh DID và CPTSD vào tháng 4/2021 nhưng lần đầu tiên một bác sĩ trị liệu cũng đã gợi ý căn bệnh này với tôi khi tôi 19 tuổi hồi năm 2009.
'Tôi đã bị mất trí nhớ, các giai đoạn phân ly, trầm cảm nặng, những cơn ác mộng khủng khiếp và những giọng nói đau khổ luôn xuất hiện trong đầu. Tôi bắt đầu tự làm hại bản thân khi mới 11 tuổi vào năm 2001 để đối phó nhưng càng về sau tôi càng có ý định tự tử. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được chẩn đoán của mình sau nhiều năm bị chẩn đoán sai", Emma cho biết.
Emma có một hệ thống hỗ trợ tuyệt vời nhưng đã phải đối mặt với những rào cản nghiêm trọng trong việc tiếp cận hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Cô gái 32 tuổi cũng cảnh báo: “ Hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Anh đang sụp đổ.
Emma hiện đang phải sử dụng tiền tiết kiệm và tài sản thừa kế do cha cô để lại để chi trả cho liệu pháp tư nhân và đang được điều trị chuyên biệt với các bác sĩ trị liệu có kinh nghiệm với các tình trạng mà cô mắc phải.
"Đó là một cuộc chiến khó khăn và nó liên quan rất nhiều đến tuổi trẻ của tôi khi bị mất phương hướng trong hệ thống sức khỏe tâm thần và lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ có một cuộc sống thích hợp hay một tương lai hạnh phúc." Emma nói với Metro.
Emma cũng đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử khủng khiếp sau khi được chẩn đoán về chứng rối loạn này. Cô cho biết: “Tôi đã nhận được những bình luận và tin nhắn nói với tôi rằng DID không tồn tại, rằng tôi đang bịa ra hoặc đang tìm kiếm sự chú ý.”
"Những người mắc chứng rối loạn này được miêu tả là nguy hiểm hoặc cực kỳ hỗn loạn, nhanh chóng chuyển đổi giữa các nhân vật cực kỳ khác nhau mặc quần áo của họ, nói nhiều giọng và rất khác biệt với mọi người xung quanh" cô chia sẻ.
Rất may, giờ đây Emma đã có nhiều hy vọng hơn, với thành tích đáng tự hào nhất của cô là đủ khỏe mạnh về tinh thần và thể chất để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và sinh hạ được một cô con gái.
"Con bé là cả thế giới của tôi, mang lại cho tôi niềm hạnh phúc thực sự và sâu sắc", Emma tâm sự.
Nhờ sự ủng hộ, động viên từ bạn đời, cũng như sự hỗ trợ từ những người bạn, Emma đã cởi mở hơn về tình trạng của mình và cảm thấy bớt cô đơn hơn trong cuộc sống.
QT (Nguoiduatin.vn)
- CAHN và Bắc Kinh Quốc An cùng bị phạt sau vụ hỗn loạn tại cúp châu Á (13:42)
- Đỉnh Fansipan lạnh -3 độ C, xuất hiện lớp băng giá trắng xóa! (13:42)
- Chi Pu lên tiếng đính chính về bài viết bị nghi ám chỉ Văn Mai Hương (13:40)
- Con trai ra tay sát hại mẹ vì vòng xoáy nợ nần (13:38)
- Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam trong tháng 11, rẻ chưa bằng nửa iPhone Air (2 giờ trước)
- Hoa hậu Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025 (2 giờ trước)
- Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia (2 giờ trước)
- Ngập lụt lan rộng, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch (2 giờ trước)
- 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung (2 giờ trước)
- Đội trưởng U22 Việt Nam phải phẫu thuật chấn thương, dự kiến nghỉ thi đấu 1 năm (2 giờ trước)