Bước sang ngày cứu hộ thứ 5, lực lượng chức năng Nepal và Trung Quốc vẫn chạy đua với thời gian giữa bùn đất, mưa lớn và dòng nước dữ để tìm kiếm hàng nghìn người còn mất tích.

Các đội cứu hộ tại Nepal đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn sống bên trong các đường hầm thủy điện sau trận lũ quét thảm khốc. Chính phủ nước này xác định việc tìm kiếm tại các khu vực này là “ưu tiên hàng đầu”, trong bối cảnh hơn 900 công nhân tại nhiều dự án thủy điện vẫn chưa có thông tin.

Tính đến ngày 31/8, cảnh sát Nepal cho biết ít nhất 788 người đã thiệt mạng. Số lượng thi thể được tìm thấy quá lớn khiến chính quyền gặp khó khăn trong công tác bảo quản, buộc phải chôn cất gần 200 thi thể chưa xác định được danh tính do các tủ đông đã quá tải.

Tại Trung Quốc, chính quyền ghi nhận ít nhất 16 người tử vong. Tổng số người được ước tính vẫn mất tích tại hai quốc gia lên tới khoảng 3.000 người.

Bùn đất, mưa lớn cản bước đội cứu hộ

Tại Gyirong, trạm biên giới hẻo lánh của Trung Quốc giáp Nepal, các đội cứu hộ phải đối mặt với điều kiện làm việc đặc biệt khắc nghiệt. Mưa vẫn không ngừng rơi, bùn có nơi ngập tới một mét, trong khi dòng nước chảy mạnh khiến công tác tìm kiếm càng thêm nguy hiểm.

Các thành viên cứu hộ phải làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ sáng sớm, giữa khu vực bị bùn đất và đá bao phủ. Một thành viên đội cứu hộ nói với Tân Hoa Xã rằng phần lớn các công trình tại khu vực đã bị san phẳng.

31-1788149717-cuu-ho-lu-quet-nepal-trung-quoc-buoc-sang-ngay-thu-5-hon-800-nguoi-thiet-mang
Một trực thăng cứu hộ đang vận chuyển hàng tiếp tế đến khu vực bị sạt lở đất ở Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc vào Chủ nhật (Ảnh: VCG/Getty Images)

Theo người này, tại những vị trí thấp, bùn có thể dày khoảng một mét, khiến người cứu hộ gần như lún tới nửa người. Ngay cả ở những khu vực ít bùn hơn, nước và đất vẫn có thể ngập tới mắt cá chân.

Không chỉ gây khó khăn cho việc di chuyển, bùn và nước còn khiến các thiết bị dò tìm dấu hiệu sự sống khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, lực lượng cứu hộ phải chuyển sang những phương pháp thủ công, trong đó có việc liên tục gọi lớn khi tìm kiếm người sống sót.

Mưa tiếp tục khiến tình hình thêm phức tạp. Một thành viên đội cứu hộ cho biết mực nước sông đã tăng đáng kể và dòng chảy trở nên rất dữ dội.

Điều kiện sinh hoạt của lực lượng cứu hộ cũng gặp nhiều trở ngại. Mưa về đêm khiến việc tìm nơi trú ngụ trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, một thành viên trong đội khẳng định họ sẽ tiếp tục công việc chừng nào vẫn còn dù chỉ một tia hy vọng.

Những tia hy vọng giữa thảm họa

Trong bức tranh tang thương, một số câu chuyện sống sót vẫn tiếp thêm động lực cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Người dân bắt đầu trở lại những ngôi làng bị tàn phá, trong khi nhiều gia đình đau đớn trước sự mất mát người thân.

Một bé gái đã được đoàn tụ với cha mẹ sau một cuộc giải cứu đầy kịch tính. Tại một ngôi trường khác, các học sinh may mắn thoát nạn chỉ nhờ rời khỏi lớp đúng thời điểm để đi ăn trưa.

Tuy nhiên, nguy cơ thiên tai tiếp diễn vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Tại Trung Quốc, một vụ sạt lở đã hình thành hồ chắn bùn mới, gây thêm trở ngại cho hoạt động cứu hộ.

Ở Nepal, một con sông cũng đang dâng cao do dòng chảy bị cản trở bởi lượng lớn gạch đá, bùn đất và vật liệu vụn.

Trong điều kiện thời tiết và địa hình tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng cứu hộ tại Nepal và Trung Quốc vẫn phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và xử lý hậu quả của trận lũ quét.

QT (SHTT)