-
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng -
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng
Thế giới
31/08/2026 09:09Hiệu trưởng Nepal sơ tán khẩn cấp, cứu 1.643 học sinh trước khi trường bị lũ cuốn trôi
Khoảng 9h20 ngày 26/8, Hiệu trưởng Rajendra Dawadi của Trường Trung học Tribhuvan Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người bạn ở Betrawati, ngôi làng cách trường khoảng 8 km về phía thượng nguồn.
Người bạn trong trạng thái hoảng loạn thông báo ngôi làng đã bị dòng lũ cuốn trôi và thúc giục ông Dawadi nhanh chóng rời khỏi khu vực. Không lâu sau đó, một phụ huynh cũng tới trường cảnh báo nước đang dâng rất nhanh.
Trước tình thế nguy cấp, ông Dawadi lập tức đánh chuông, yêu cầu giáo viên đưa học sinh ra khỏi lớp và di chuyển lên khu vực cao hơn.

Thời điểm đó, khoảng 900 học sinh đã có mặt tại trường. Khoảng 700 em khác vẫn đang trên đường tới lớp, trong đó có nhiều học sinh di chuyển bằng xe buýt. Mỗi xe chở khoảng 80 em.
Hiệu trưởng Dawadi nhanh chóng liên lạc với các tài xế xe buýt, yêu cầu họ quay đầu, không tiếp tục đưa học sinh xuống khu vực thung lũng. Ông liên lạc được với tất cả tài xế, ngoại trừ một người.
Tại trường, các giáo viên khẩn trương dẫn học sinh chạy lên sườn đồi. Cuối cùng, toàn bộ học sinh tập trung dưới một gốc cây ở khu vực cao. Nhiều em vẫn mặc nguyên đồng phục, thậm chí có học sinh chạy vội đến mức không kịp mang giày dép.
Từ nơi trú ẩn, thầy trò chứng kiến dòng nước cuồn cuộn kéo theo bùn đất, đá và băng tràn xuống khu vực bên dưới. Chỉ trong vài phút, tòa nhà bê tông ba tầng mà các em vừa rời đi đã bị dòng lũ nhấn chìm rồi cuốn trôi.
Nhờ cuộc sơ tán kịp thời, 1.643 học sinh của trường thoát khỏi thảm họa. Tuy nhiên, hai nhân viên nhà trường không thể trở lại nơi an toàn và đã thiệt mạng trong ngày hôm đó.
Santos Pariyar, giáo viên môn xã hội 32 tuổi, quay lại khu vực gần sông để trở về phòng trọ. Trong khi đó, Sultan Lama, nhân viên tạp vụ của trường, quay lại để đóng cửa sau khi học sinh được sơ tán.
Sau thảm họa, nhiều người dân Nuwakot gọi ông Dawadi là người hùng. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng cho rằng quyết định sơ tán khẩn cấp của mình là điều cần phải làm.
Ông cho biết bản thân đã nhận được 4 cảnh báo từ nhiều nguồn chỉ trong vài phút, trong đó có cảnh báo từ chính quyền Betrawati. Những thông tin liên tiếp này khiến ông nhận ra không thể tiếp tục chần chừ.
“Nếu chúng tôi đưa ra quyết định chậm hơn 10 phút, tất cả chúng tôi, bao gồm cả học sinh và bản thân tôi, sẽ không còn cơ hội trò chuyện với các bạn ngày hôm nay”, ông Dawadi nói.
Yunisha, một học sinh 16 tuổi, tin rằng quyết định của hiệu trưởng đã giúp các em thoát chết trong gang tấc. Em mô tả khoảng thời gian chạy lên con đường đầy bùn đất khi nước lũ và đá tràn qua thị trấn. Theo Yunisha, khu chợ đã bị dòng nước cuốn trôi ngay trước mắt em. Ba ngày sau, em mới đoàn tụ được với gia đình.
Theo tổ chức Save the Children, ít nhất 69 trường học tại Nepal bị phá hủy hoặc hư hại do lũ quét, ảnh hưởng tới gần 19.000 học sinh.
Tại Dhading, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, một nhóm học sinh may mắn thoát nạn khi rời khỏi lớp đúng giờ nghỉ trưa. Một số học sinh khác sống sót nhờ giáo viên kịp thời yêu cầu các em rời khỏi lớp trước khi dòng nước ập đến.
Theo số liệu được giới chức Nepal thống kê ngày 30/8, số người thiệt mạng trong thảm họa đã tăng lên 788 người, trong khi 2.502 người, gồm 592 công dân nước ngoài, vẫn mất tích. Hơn 3.700 người đã được giải cứu.
Thảm họa xảy ra vào sáng 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), bắt nguồn từ sự sụp đổ của một sông băng. Khối vật chất lao xuống hạ lưu, cuốn theo nước, đá và trầm tích, hình thành dòng hỗn hợp khổng lồ với tốc độ rất cao.
Dòng lũ càn quét thung lũng Trishuli được cho là bắt nguồn từ khu vực Langtang Lirung, ngọn núi cao hơn 7.000 m gần biên giới Nepal - Tây Tạng. Nơi đây có mật độ sông băng dày đặc đến mức được người dân địa phương gọi là “Thung lũng Sông băng”.
Theo mô tả, một phần sườn núi bất ngờ sụp xuống, kéo theo một phần sông băng lao khoảng 1.200 m xuống hẻm núi của sông Lhende Khola. Trong quá trình di chuyển, khối vật chất tiếp tục cuốn thêm nước, đá và trầm tích, ngày càng phình lớn trước khi lao nhanh về phía hạ lưu.
Ngoại trưởng Nepal đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động trước cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời nhấn mạnh người dân nước này đang chịu hậu quả nặng nề với tư cách là những “nạn nhân chính của biến đổi khí hậu”, dù lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch của Nepal chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng phát thải toàn cầu.
QT (SHTT)
- Cháy cửa hàng 4 tầng ở Hà Nội, cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt (10:18)
- 6 dấu hiệu nhận biết đột quỵ, cần cấp cứu ngay (10:15)
- iPhone 18 Pro bị tháo máy, lộ loạt thay đổi đáng chú ý bên trong (10:15)
- Thế giới ảo sau màn hình: Giải mã nguyên nhân nam giới trẻ tuổi dành hàng giờ đắm chìm trong trò chơi điện tử (10:10)
- “Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng (10:06)
- Cô gái xinh đẹp giấu gia đình đi làm osin ở biệt thự cao cấp, đến ngày nhận lương ông chủ nhà kéo vào... (10:02)
- Facebook bản web bất ngờ tê liệt diện rộng (10:00)
- Ba mẫu xe cào cào quanh 80 triệu đồng, mỗi xe một thế mạnh (37 phút trước)
- Messi cán mốc 930 bàn, Inter Miami vẫn đánh rơi chiến thắng (47 phút trước)
- Quảng Trị có tân Bí thư và Phó bí thư Tỉnh ủy (47 phút trước)