-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thế giới
30/08/2026 20:4325 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế
Trong số những nạn nhân may mắn sống sót có ông Mallinath Kolkundi (50 tuổi, trú tại huyện Kalaburagi, bang Karnataka, Ấn Độ) cùng con rể Sangamesh (30 tuổi). Họ nằm trong đoàn khách gồm 25 người khởi hành từ Hyderabad từ ngày 21/8.
Sau khi hoàn tất thủ tục cấp thị thực vào ngày 25/8, cả đoàn lên hai xe buýt vào lúc 6h sáng ngày hôm sau, bắt đầu chuyến hành hương.
Tuy nhiên, chuyến đi đã biến thành nỗi kinh hoàng vào khoảng 9h30 sáng khi trận lũ quét bất ngờ xuất hiện. Nhớ lại giây phút đối mặt với thảm họa, ông Mallinath chia sẻ với The Indian Express: "Chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn như gầm rú. Chỉ trong vài giây, khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ phía trước đã bị phá hủy".

Khoảng cách giữa đoàn xe và nơi xảy ra lũ quét lúc đó chỉ vỏn vẹn 200m. Nhận thấy dòng thác khổng lồ cuồn cuộn đổ dồn về phía mình, tài xế đã ngay lập tức quay đầu, lái xe tới khu vực địa hình cao ráo hơn. Hành động quyết đoán chỉ tính bằng giây này đã cứu sống toàn bộ hành khách trên xe.
“Xe của chúng tôi chỉ còn cách vùng lũ khoảng 200m. Nhìn thấy khối nước khổng lồ ập đến, tài xế lập tức đánh lái, quay đầu và đưa xe lên nơi cao hơn. Quyết định đó đã cứu mạng chúng tôi”, ông Mallinath cho biết.
Người đàn ông 50 tuổi thừa nhận đoàn khách sống sót phần lớn nhờ sự may mắn kỳ diệu, bởi lũ quét mang theo đất đá, bùn lầy và băng tuyết tràn xuống với tốc độ chóng mặt, tàn phá khu vực kéo dài tới 64km. Hai chiếc xe buýt chạy ngay phía trước xe của đoàn đã bị dòng lũ cuốn phăng.
“Chỉ trong vài giây, mọi thứ đã bị xóa sổ. Hai xe buýt đi phía trước chúng tôi bị cuốn trôi hoàn toàn. Tôi e rằng ngay cả thi thể các nạn nhân cũng khó được tìm thấy”, ông Mallinath đau xót kể lại.

Hàng loạt khách sạn, công trình hạ tầng và những tuyến đường huyết mạch tại khu vực biên giới đều bị vùi lấp hoặc đổ sập. Một người sống sót khác trong đoàn, ông Murali S., nhớ lại cảnh tượng tan hoang ở những nơi vừa đi qua: "Mọi nơi chúng tôi từng ở, từ khách sạn đến các tòa nhà hành chính, đều bị phá hủy. Chúng tôi thật may mắn khi còn sống".
Dù giữ được mạng sống, đoàn người hành hương vẫn đang mắc kẹt tại Nepal do toàn bộ hệ thống giao thông quanh vùng ảnh hưởng bị tê liệt hoàn toàn.
Trong khi đó, bầu không khí nặng nề, lo âu lại đang bao trùm lên nhiều gia đình Ấn Độ có người thân mất liên lạc sau trận thiên tai. Trường hợp đáng lo ngại là ông Rakesh Naik (quê ở Dharwad, hiện đang định cư tại Australia), người được xác định có mặt ở khu vực biên giới khi thảm kịch xảy ra.
Theo lời kể của ông Praveen, em rể của Rakesh, anh đến Delhi vào ngày 12/8 và đang trên đường trở về sau chuyến hành hương. “Khoảng 3h30 ngày 26/8, anh ấy gọi điện thông báo đoàn đang quay về, dự kiến đến Kathmandu vào buổi sáng rồi đáp chuyến bay sang Australia vào buổi tối”, ông Praveen chia sẻ.
Rakesh được cho là đã có mặt trong trung tâm xuất nhập cảnh biên giới đúng lúc dòng lũ quét tràn qua và phá hủy hoàn toàn tòa nhà này. Hiện vợ cùng hai con của ông đang ngóng chờ tin tức từ Australia, trong khi cha mẹ ông tại Dharwad đã tha thiết gửi lời đề nghị chính quyền hỗ trợ tìm kiếm tung tích.
Trước tình hình khẩn cấp, phó thủ hiến bang Karnataka G. Parameshwara cho biết chính quyền địa phương đang tích cực theo dõi, xác minh thông tin các công dân mắc kẹt, đồng thời cử các quan chức cấp cao trực tiếp tới Kathmandu và phối hợp công tác cứu trợ thông qua văn phòng đại diện ở New Delhi.
Dẫu vậy, việc liên lạc và xác minh danh tính nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống viễn thông tại hiện trường bị đứt gãy nghiêm trọng, kéo dài thêm chuỗi ngày ngóng đợi trong hy vọng và âu lo của các gia đình.
PV (SHTT)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (56 phút trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (1 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (2 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (3 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (4 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (5 giờ trước)