-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
11/05/2023 17:11Dấu hiệu trộm nội tạng trong vụ giáo phái khuyến khích tín đồ nhịn ăn đến chết
Tổng cộng 133 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ việc được gọi là "thảm sát rừng Shakahola", theo CBS News.
Cảnh sát tin rằng đa số các thi thể được tìm thấy gần Malindi (Kenya) là tín đồ của nhà truyền giáo Paul Nthenge Mackenzie, người bị cáo buộc đã khuyến khích họ nhịn đói đến chết.
Chết đói dường như là nguyên nhân tử vong chính, nhưng một số nạn nhân, bao gồm trẻ em, bị bóp cổ, đánh đập hoặc làm ngạt thở, theo chuyên gia tội phạm Johansen Oduor.
Giới chức điều tra hôm 09/05 cho biết họ tin rằng nhiều thi thể sẽ được phát hiện thêm trong những ngày tới.
Chúng tôi đã khai quật 21 thi thể từ 9 ngôi mộ trong ngày hôm nay, và sẽ tiếp tục làm vậy và ngày mai," đại diện chính quyền khu vực cho biết. Đợt khai quật gần nhất nâng tổng số nạn nhân của vụ việc lên 133, quan chức này nói thêm.
Hồ sơ tòa án hôm 08/05 cho biết một số thi thể bị mất nội tạng, đồng thời cảnh sát cáo buộc các nghi phạm đã lấy trộm nội tạng của nạn nhân.
"Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy một số thi thể nạn nhân đã khai quật bị mất nội tạng," trưởng điều tra viên Martin Munene viết trong bản lời khai gửi lên tòa án ở Nairobi. Giới chức tin rằng "đã có dấu hiệu buôn bán nội tạng với sự phối hợp của một số bên," ông Muene nói thêm, nhưng không nêu cụ thể chi tiết.
Dư luận Kenya đặt ra nhiều câu hỏi về việc Mackenzie đã trốn tránh pháp luật như thế nào, dù từng có tiền sử cực đoan và liên quan tới một số vụ kiện tụng pháp lý.
Mackenzie ra đầu thú hôm 14/04, sau khi cảnh sát được điều động tới rừng Shakahola, địa điểm phát hiện 50 mộ tập thể. Cơ quan công tố đang đề nghị gia hạn tạm giam ông này thêm 90 ngày, cho tới khi điều tra hoàn tất.
Linh Giang (SHTT)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (16 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (45 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (50 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (55 phút trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




