Thế giới

Đưa thi thể bạn cùng phòng tới ngân hàng để rút trộm tiền

Bạn cùng thuê trọ của một người đàn ông mới qua đời gần đây bị cáo buộc xâm phạm thi thể khi đưa xác ông tới ngân hàng để rút tiền.

Đưa thi thể bạn cùng phòng tới ngân hàng để rút trộm tiền
Hai bị cáo Loreen B. Feralo và Karen Kasbohm

Loreen B. Feralo, 55 tuổi, và Karen Kasbohm, 63 tuổi, phát hiện người đàn ông đã qua đời hôm 04/03, tuy vậy vẫn đưa thi thể ông này tới ngân hàng để rút tiền, cảnh sát trưởng Ashtabula Robert B. Stell cho biết.

Với sự giúp đỡ của một người thứ ba công bố danh tính, Feralo và Kasbohm đặt thi thể ở ghế hành khách phía trước ôtô để nhân viên ngân hàng có thể nhìn thấy, sau đó lái xe tới ngân hàng rút một khoản tiền, theo ông Stell.

Cặp đôi trước đó từng rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người đàn ông, với sự chứng kiến và đồng ý của ông ta, Stell nói. Hai đối tượng đã dùng cửa sổ tiếp khách hàng cho phép ôtô đi qua của ngân hàng.

Vụ việc được làm sáng tỏ sau khi Feralo và Kasbohm đưa thi thể tới trung tâm y tế hạt Ashtabula và nhanh chóng rời đi mà không để lai thông tin.

Một trong hai người sau đó gọi điện cho trung tâm y tế để thông báo về thi thể người đàn ông, được xác định danh tính là Douglas Layman, 80 tuổi.

Cảnh sát sau đó tới nhà của Layman để thẩm vấn Feralo và Kasbohm. Họ đã thừa nhận lợi dụng thi thể Layman để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của ông.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dua-thi-the-ban-cung-phong-toi-ngan-hang-de-rut-trom-tien-d210968.html