Những tiết lộ chấn động về sự xuất hiện của "pháo âm thanh" trong cuộc đột kích tại Caracas đang dần hé mở lý do khiến lực lượng bảo vệ hùng hậu của Venezuela bị khuất phục chỉ trong tích tắc.
Một tiêm kích Mỹ tham gia chiến dịch đột kích Venezuela. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Một báo cáo mới đây được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ đã gây xôn xao dư luận khi mô tả về những công nghệ quân sự gây kinh hãi mà đặc nhiệm Mỹ sử dụng trong chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" rạng sáng ngày 3/1. Thông tin này bắt nguồn từ lời kể của một người được cho là cận vệ trung thành của ông Nicolas Maduro, người đã trực tiếp trải qua những giây phút "lạnh sống lưng" khi đối đầu với lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ.

Theo nội dung cuộc phỏng vấn được bà Leavitt dẫn lại, cuộc tấn công bắt đầu bằng sự tê liệt hoàn toàn của hệ thống phòng thủ Venezuela. Hệ thống radar bất ngờ bị ngắt tín hiệu một cách bí ẩn, ngay trước khi bầu trời Caracas bị bao vây bởi máy bay không người lái. Tiếp đó, khoảng 8 trực thăng đã đổ bộ 20 binh sĩ đặc nhiệm xuống khu vực trú ẩn của ông Maduro. Nhân chứng này khẳng định họ được trang bị những loại khí tài tiên tiến chưa từng thấy, biến trận chiến thành một "cuộc thảm sát" đơn phương. Dù lực lượng bảo vệ lên tới hàng trăm người, họ hoàn toàn bất lực trước tốc độ nhả đạn kinh khủng – ước tính lên tới 300 viên mỗi phút – của lính Mỹ.

Tuy nhiên, vũ khí thực sự gây ám ảnh nhất trong chiến dịch chính là thiết bị phát ra sóng âm cực mạnh. Cận vệ này mô tả: "Đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung từ bên trong, tất cả chúng tôi đều bắt đầu chảy máu mũi, có người nôn ra máu. Chúng tôi ngã xuống đất và không thể cử động". Chính loại "vũ khí âm thanh" này đã khiến hàng trăm tay súng dày dạn kinh nghiệm tê liệt hoàn toàn, giúp 20 đặc nhiệm Mỹ hoàn tất nhiệm vụ mà không chịu bất kỳ thương vong nào tại hiện trường.

Dù tính xác thực của câu chuyện vẫn đang gây hoài nghi vì danh tính nhân chứng không được tiết lộ, các chuyên gia quân sự khẳng định loại "vũ khí âm thanh" này là hoàn toàn có thật. Đó có thể là Thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD), hay còn gọi là "pháo âm thanh". Với khả năng phát ra chùm âm thanh định hướng lên tới 160 dB, thiết bị này gây đau đớn dữ dội và có thể vô hiệu hóa đối phương ngay lập tức. Thực tế, quân đội Thái Lan cũng từng sử dụng công nghệ tương tự vào tháng 8/2025 trong một cuộc tranh chấp biên giới.

Chiến dịch rạng sáng 3/1 không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ vợ chồng ông Maduro mà còn để lại hậu quả nặng nề với 100 người thiệt mạng phía Venezuela. Theo Lầu Năm Góc, có khoảng 200 nhân sự Mỹ tham gia vào toàn bộ chiến dịch tại Caracas, với 7 quân nhân bị thương. Sự áp đảo về công nghệ này được bà Leavitt nhận định là lý do khiến thái độ của khu vực Mỹ Latin đối với Washington thay đổi đột ngột chỉ sau một đêm.

QT (SHTT)