-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
24/05/2021 22:15Hàng trăm xác chết được chôn dọc sông, dân Ấn Độ nói chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thê lương đến thế
Người dân địa phương cho biết đã nhiều lần phát hiện các trường hợp thi thể bị chôn trong bãi cát dọc bờ sông Hằng tại Uttar Pradesh.
Trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, từ thời điểm làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát tại Ấn Độ, họ đã phát hiện hàng trăm thi thể được chôn cất như vậy.

Bất chấp lệnh của chính quyền bang về vấn đề này, việc chôn cất các thi thể ở bãi cát bờ sông vẫn tiếp diễn tới thời điểm hiện tại. Hầu hết các thi thể được quấn vải, cọc tre được rào xung quanh nơi chôn. Một số tấm vải, lọ thuốc được tìm thấy bên cạnh các thi thể.
Giới chức địa phương không cho rằng việc các thi thể xuất hiện tại bờ sông Hằng không có nghĩa là số người chết vì Covid-19 tăng cao. Họ tuyên bố hầu hết các thi thể này được chôn trước khi làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát trên địa bàn bang.
Jairam, một tu sĩ 50 tuổi, nói với India Today rằng trong tuần trước, mỗi ngày có khoảng 8-10 thi thể được chôn tại bãi cát. Do chính quyền địa phương đã thắt chặt các quy định và do sự chú ý của truyền thông, hiện tượng này gần đây đã dừng lại.
Jairam cho biết việc chôn cất các thi thể tại bờ cát dọc sông Hằng là một nghi thức cũ, tuy vậy việc ngày càng có nhiều thi thể được chôn như vậy cho thấy tác động đau lòng của đại dịch Covid-19.
Shankar Prasad Mishra, một tu sĩ khác ở địa phương cho biết ông chưa từng nhìn thấy nhiều thi thể được chôn ở bờ sông như vậy. Ông cho biết gần đây bãi cát xuất hiện ít thi thể hơn, do giới chức có các động thái mạnh mẽ.
KP Singh, tổng điều tra viên Prayagraj cho biết các bệnh nhân qua đời vì Covid-19 thường được hỏa táng tại cơ sở Phaphamau Ghat. Ông khẳng định không có bệnh nhân Covid-19 nào được chôn ở bãi cát dọc bờ sông.
Cảnh sát và Lực lượng Phản ứng Thiên tai Tiểu bang (SDRF) đã được huy động tuần tra dọc bờ sông, Singh cho hay, bổ sung thêm rằng động thái này được đưa ra để đảm bảo không có thêm thi thể nào trôi xuống sông Hằng.
Singh cũng cho biết chính quyền đang tìm biện pháp xử lý các thi thể được chôn ở bãi cát.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




