Vụ xả súng kinh hoàng trên bãi biển Bondi (Sydney) không chỉ là một thảm kịch khủng bố mà còn là nơi chứng kiến lòng dũng cảm phi thường. Trong nỗ lực bảo vệ cộng đồng, ông Reuven Morrison, 62 tuổi, đã chọn cách đứng lên chiến đấu, ném gạch vào tay súng, nhưng sau đó đã bị bắn tử vong.
16-1765857843-hanh-dong-anh-hung-giua-lan-dan-nguoi-dan-ong-nem-gach-vao-ke-xa-sung-o-australia-va-cai-chet-bi-trang.jpg
Ông Reuven Morrison và con gái Sheina Gutnick. Ảnh: CBS/Sheina Gutnick

Sheina Gutnick, con gái của ông Reuven Morrison, hôm 15/12 đã xác nhận cha mình chính là người đàn ông xuất hiện trong video lan truyền, đối đầu với một trong hai kẻ xả súng, Sajid Akram, trong vụ tấn công ngày 14/12.

Câu chuyện về hành động quyết liệt của ông Morrison đã gây xúc động mạnh. "Theo những gì tôi được biết, bố tôi đứng bật dậy ngay khi vụ nổ súng xảy ra. Ông ném gạch, hét vào mặt tên khủng bố và bảo vệ cộng đồng Do Thái của mình, nhưng rồi bố tôi đã bị bắn chết", Gutnick nghẹn ngào kể lại.

Ông Reuven Morrison ném gạch vào kẻ xả súng trong vụ tấn công trên bãi biển Bondi, Sydney ngày 14/12. Video: The Age

Đoạn video ghi lại cảnh sau khi chủ tiệm trái cây Ahmed al Ahmed tước được một khẩu súng từ tay nghi phạm, ông Morrison đã cầm viên gạch, dũng cảm đuổi theo và ném vào tay súng đang tháo chạy.

Khi tên Sajid Akram chạy lên cầu cạn, lấy một khẩu súng khác và tiếp tục xả đạn, ông Morrison đã cố gắng tháo viên đạn kẹt ra khỏi khẩu súng mà Ahmed vừa tước được để bắn trả. Tuy nhiên, ông đã trúng đạn và ngã xuống.

Con gái ông chia sẻ về cái chết bi tráng của cha: "Nếu có một cách duy nhất để ông rời khỏi cõi đời này, thì đó chính là trong lúc chiến đấu với kẻ khủng bố. Không cách nào khác cướp được ông khỏi gia đình tôi. Bố tôi đã ngã xuống khi đang chiến đấu, bảo vệ những người mà ông yêu thương nhất".

Khi được hỏi về những điều khiến gia đình mình thất vọng, cô Gutnick chỉ đích danh chính phủ Australia. Cô cảm thấy bị phản bội và nhấn mạnh rằng cộng đồng Do Thái đã liên tục khẩn cầu về vấn đề an ninh nhưng "chẳng ai lắng nghe".

Quá trình kẻ khủng bố xả súng tại bờ biển. Video: BBC

Gutnick cũng cho rằng cảnh sát tại hiện trường không được huấn luyện để ứng phó với những tình huống khủng bố như vậy, và Australia không còn là quốc gia an toàn đối với người Do Thái.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng được xác định là Sajid Akram, 50 tuổi và con trai Naveed Akram, 24 tuổi. Sajid đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Giới chức Australia đã xác định rõ đây là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái.

Mặc dù Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết các nghi phạm bị thúc đẩy bởi hệ tư tưởng cực đoan, nhưng "không có bằng chứng nào cho thấy họ là thành viên nhóm khủng bố". Tuy nhiên, theo thông tin từ ABC, Naveed từng bị điều tra trong 6 tháng vì cáo buộc có liên hệ với những người liên quan đến một chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

QT (SHTT)