Trong một bước leo thang đầy kịch tính, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã thực hiện cuộc tập kích trực diện vào những cơ quan đầu não tối cao của Israel, bao gồm cả nơi làm việc của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Benjamin Netanyahu/Mạng xã hội X

Theo thông tin từ hãng thông tấn Fars News (Iran) công bố vào chiều ngày 2/3, lực lượng IRGC đã triển khai đợt tấn công thứ 10 trong chiến dịch quân sự hiện tại. Mục tiêu của đợt oanh tạc lần này không chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự thông thường mà trực tiếp hướng tới Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và trụ sở chỉ huy Không quân của quốc gia này.

Thông cáo được đăng tải trên mạng xã hội X nhấn mạnh rằng đây là một cuộc tập kích bất ngờ và có chủ đích. Phía Iran tuyên bố các mục tiêu quan trọng kể trên đã bị tấn công dữ dội bởi dòng tên lửa đạn đạo thế hệ mới mang tên Kheibar. Đây được xem là lời cảnh báo đanh thép nhất từ trước đến nay của Tehran nhắm vào bộ máy lãnh đạo cấp cao của đối phương.

Phản hồi trước thông tin về vụ tập kích, tờ Times of Israel dẫn nguồn tin từ quân đội nước này xác nhận về vụ việc nhưng cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ thương vong nào về người. Phía Israel chưa đưa ra các đánh giá chi tiết về mức độ thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu sau trận mưa tên lửa này.

Tâm điểm của cuộc tấn công lần này là sự xuất hiện của tên lửa Kheibar – "át chủ bài" trong kho vũ khí đạn đạo của Iran. Được đưa vào biên chế chính thức từ năm 2023, Kheibar sở hữu những thông số kỹ thuật đáng gờm với tầm bắn lên tới 2.000km, đủ sức bao trùm toàn bộ lãnh thổ Israel từ các bệ phóng nằm sâu trong nội địa Iran.

Điểm đáng sợ của loại khí tài này nằm ở sức công phá khủng khiếp với đầu đạn nặng từ 1,5 đến 1,8 tấn. Bên cạnh đó, độ chính xác của Kheibar cũng được cải thiện đáng kể với sai số mục tiêu (CEP) chỉ dao động trong khoảng từ 10m đến 30m, biến nó thành vũ khí tấn công điểm cực kỳ nguy hiểm trong các chiến dịch có chủ đích.

QT (SHTT)