Mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương vừa rơi vào một cuộc chấn động ngoại giao chưa từng có khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni công khai công kích nhau bằng những lời lẽ vô cùng nặng nề.

Khởi nguồn từ một câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp về việc "nài nỉ xin chụp ảnh", cuộc khẩu chiến đã nhanh chóng bị đẩy lên thành một cuộc đối đầu chiến lược sâu sắc, phơi bày những rạn nứt nghiêm trọng liên quan đến hồ sơ Iran và nghĩa vụ tài chính trong khối NATO.

mỹ Trump ý.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo ghi nhận từ kênh Channel News Asia, đây là một vết rạn nứt cá nhân vô cùng bất thường giữa ông Trump và bà Meloni – người vốn được xem là một trong những nhà lãnh đạo cánh hữu nổi bật nhất châu Âu và luôn nỗ lực tự định vị mình như một cầu nối chiến lược giữa Washington với lục địa già kể từ khi ông Trump quay lại nắm quyền.

"Gáo nước lạnh" từ mạng xã hội và lời tố cáo trục lợi chính trị

Ngòi nổ của cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 19-6, khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ với đài truyền hình La7 của Ý rằng Thủ tướng Meloni đã liên tục "nài nỉ" để được chụp ảnh chung với ông tại hội nghị thượng đỉnh G7. Ông Trump tuyên bố mình chỉ đồng ý vì cảm thấy có lỗi và thương hại nếu từ chối bà. Ngay lập tức, nữ thủ tướng Ý đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn, khẳng định những phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ là "hoàn toàn bịa đặt".

Không dừng lại ở đó, căng thẳng tiếp tục leo thang lên nấc thang mới vào ngày 20-6. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tái khẳng định bà Meloni đã yêu cầu "hết lần này đến lần khác" để có được bức ảnh chung. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ còn thẳng thừng bóc trần động cơ của nữ Thủ tướng, cho rằng bà đang cố gắng bám víu vào mối quan hệ với Washington để cứu vãn tình hình chính trị trong nước sau khi Ý từ chối ủng hộ hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran.

"Giờ đây, sau khi Mỹ đánh bại Iran về mặt quân sự, bà ấy lại muốn làm bạn để 'tăng số phiếu' của mình. Nhưng không, cảm ơn nhé!!!", ông Trump viết trên trang cá nhân.

Nhà lãnh đạo Nhà Trắng chỉ trích bà Meloni đang "làm không tốt ở Ý" và liên kết trực tiếp việc này với quyết định từ chối không cho phép quân đội Mỹ sử dụng các "đường băng" tại Ý trong cuộc xung đột với Iran. Đồng thời, ông Trump cũng lặp lại bài ca phàn nàn quen thuộc về việc Mỹ đang phải chi trả hàng trăm tỉ USD để bảo vệ các đồng minh NATO, trong đó có Ý, mà không nhận lại sự hợp tác xứng đáng.

Đòn phản pháo sắc lẹm của nữ Thủ tướng: "Ý là một quốc gia có chủ quyền!"

Không chịu nhượng bộ trước những đòn tấn công dồn dập từ Washington, Thủ tướng Giorgia Meloni đã ngay lập tức thực hiện một video phản pháo trực diện trên mạng xã hội Instagram. Với phong thái cứng rắn, vị nữ thủ tướng đầu tiên của nước Ý đã nhắn gửi thẳng tới người đứng đầu Nhà Trắng rằng ông nên tự lo cho chiếc ghế và mức độ tín nhiệm đang lung lay của chính mình thay vì can thiệp vào nội bộ nước Ý.

Bà Meloni thẳng thắn tuyên bố: "Tổng thống Trump, những cuộc tấn công liên tục, vô cớ này thật vô nghĩa. Sự ủng hộ của tôi không phải là mối quan quan tâm của ông. Tôi khuyên ông nên tập trung vào sự ủng hộ của chính mình". Bà cũng không quên bồi thêm một "đòn đau" khi khẳng định việc làm bạn với ông Trump chắc chắn chẳng mang lại bất kỳ giá trị nào cho tỷ lệ ủng hộ của bà tại quê nhà.

Đối với những chỉ trích của ông Trump về việc Rome khóa cửa các căn cứ quân sự trước chiến dịch Iran, bà Meloni đã đưa ra một tuyên bố đanh thép để bảo vệ thể diện quốc gia. Bà khẳng định việc vận hành và sử dụng các căn cứ này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các thỏa thuận quốc tế mà Ý đã ký kết. Thủ tướng Ý nhấn mạnh các điều khoản này không thể bị vi phạm một cách tùy tiện và tuyên bố: "Chừng nào tôi còn là thủ tướng, Ý vẫn là một quốc gia có chủ quyền".

Cuộc chiến của những con số tín nhiệm

Cuộc đối đầu nảy lửa này diễn ra trong bối cảnh bức tranh chính trị nội bộ của cả hai nhà lãnh đạo đang có những chuyển biến trái ngược. Chính phủ của bà Meloni, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2022, đang chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ. Sau giai đoạn sụt giảm đều đặn vào năm 2025, tỷ lệ tán thành của công chúng dành cho chính phủ của bà đã tăng trở lại mức 35% trong các cuộc thăm dò dư luận mới nhất. Trong đó, đảng Anh em nước Ý của bà vẫn vững vàng dẫn đầu với 28% tỷ lệ ủng hộ, bỏ xa đảng đối lập Dân chủ hiện đang đứng ở mức 22%.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực bủa vây tại quê nhà kể từ khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1-2025. Theo khảo sát mới nhất từ Reuters/Ipsos, dù tỷ lệ tán thành của ông vừa ghi nhận mức tăng nhẹ 1% trong những ngày gần đây để đạt mốc 36%, nhưng con số này vẫn đang nằm sát đáy và thuộc nhóm mức thấp nhất trong suốt sự nghiệp chính trị đầy thăng trầm của ông. Cục diện căng thẳng này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Ý vào những khúc quanh khó lường trong thời gian tới.

Tổng hợp

PV (SHTT)