Chỉ trong ba ngày, miền Nam Thái Lan đã chứng kiến một trong những trận lụt nghiêm trọng nhất, biến thành phố du lịch sầm uất Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla thành biển nước.

Với lượng mưa tích lũy khủng khiếp lên tới 595 mm (và có nơi vượt 440 mm ), mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm toàn bộ các tuyến đường, khu dân cư và phương tiện giao thông, buộc chính quyền phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phát đi báo động đỏ.

Tình trạng ngập lụt diễn ra quá nhanh do mưa lớn tại lưu vực sông U-tapao khiến các kênh rạch không kịp thoát nước và nhanh chóng tràn vào các khu vực đông dân cư. Hình ảnh ghi lại cho thấy người dân phải lội qua dòng nước cao đến đầu gối , nhiều xe máy, ô tô bị ngập sâu và mắc kẹt hàng dài, trong khi nhiều ngôi nhà gần như chìm trong nước.

Chính quyền Hat Yai đã phải khẩn cấp yêu cầu người dân ở 103 cộng đồng phải sơ tán ngay lập tức đến nơi an toàn. Mức độ nghiêm trọng của thảm họa đã khiến hạ tầng giao thông trong khu vực rơi vào tình trạng tê liệt , với các tuyến đường chủ chốt như Phetkasem chỉ còn xe gầm cao có thể di chuyển. Thậm chí, Đường sắt Nhà nước Thái Lan đã buộc phải tạm dừng 10 chuyến tàu vì nước lũ dâng vượt mặt ray.

Bên cạnh đó, hàng ngàn gia đình đang đối mặt với nguy cơ thiếu thốn khi nước uống và thực phẩm cạn kiệt do lũ lên quá nhanh , cùng với sự gián đoạn của các dịch vụ thiết yếu như điện, Internet và hệ thống cấp nước tại một số khu vực.

Trước tình hình cấp bách, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã tới Hat Yai để thị sát. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn được điều động tới miền Nam để chỉ đạo triển khai máy bơm công suất lớn và các thiết bị thoát nước. Các đội cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ để hỗ trợ sơ tán người dân và khai thông những tuyến nước bị tắc nghẽn.

Đáng chú ý, bất chấp mọi khó khăn, sân bay quốc tế Hat Yai vẫn duy trì hoạt động , với dịch vụ taxi và phương tiện hỗ trợ được cung cấp để đưa đón hành khách. Một số hãng hàng không cũng đã linh hoạt chấp nhận đổi vé, và những hành khách bị kẹt qua đêm được phép ngủ tại nhà ga.

Không chỉ riêng Hat Yai, lũ lụt cũng đã lan rộng sang các tỉnh lân cận ở miền Nam. Tại Trang, hơn 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng, với tám quận chìm trong nước và một số nơi chỉ có thể đi lại bằng thuyền. Ở Satun, hải quân phải sơ tán người dân tại các làng bị cô lập và 6 quận đã được tuyên bố là vùng thảm họa. Tình hình ngập nặng đã vượt ngoài dự đoán, đến mức Hội thảo Phòng Thương mại Quốc gia lần thứ 43 tổ chức tại Hat Yai buộc phải kết thúc chỉ sau một ngày do nhiều khách sạn bị ngập và đường đi bị chia cắt.

Dù mưa đã có dấu hiệu giảm bớt, Cục Khí tượng Thái Lan vẫn đưa ra cảnh báo nguy hiểm vẫn rình rập trong 24-48 giờ tới , khi nước từ vùng núi tiếp tục đổ về và các dòng kênh vẫn trong tình trạng tràn bờ.

PV (SHTT)