Chi tiền triệu để mua lại chiếc túi xa xỉ từng biến mất đầy bí ẩn, người phụ nữ không ngờ bản thân vừa tự tay thu hồi tài sản bị đánh cắp – và cay đắng nhận ra thủ phạm lại là kẻ được mình cưu mang.
12-1786523565-mua-tui-hang-hieu-da-qua-su-dung-nguoi-phu-nu-khong-ngo-tim-lai-duoc-mon-do-minh-lam-mat
Ảnh minh họa: Getty

Truyền thông Trung Quốc mới đây đăng tải thông tin một sự việc hiếm thấy khi một nạn nhân bị mất trộm tài sản lại vô tình mua lại đúng chiếc túi xách đắt giá của chính mình thông qua mạng internet, từ đó vạch trần một màn phản bội tinh vi từ người bạn thân thiết.  

Bi kịch bắt đầu từ đầu năm 2025, khi chị Lý, một cư dân ngụ tại quận Từ Huệ, Thượng Hải, vung tay chi tới 40.000 nhân dân tệ (tương đương 143 triệu VNĐ) để sở hữu một chiếc túi xách hàng hiệu cao cấp. Sau đúng một lần trải nghiệm món đồ thời trang này, chị cẩn thận cất giữ nó tại khu vực tủ giày đặt ngay lối ra vào căn hộ.

Thế nhưng khoảng nửa năm sau đó, chiếc túi xách quý giá đột nhiên không cánh mà bay. Ban đầu, nạn nhân hoàn toàn không nghĩ đến kịch bản bị trộm cắp, cho dù căn nhà chị vốn thường xuyên có nhiều người qua lại, bao gồm cả nhân viên dọn dẹp và vệ sinh. Trong những buổi trò chuyện thường nhật cùng bạn bè, Lý chỉ đơn thuần than thở về việc món đồ đắt tiền của mình chẳng may bị thất lạc.  

Câu chuyện tưởng chừng đã trôi vào quên lãng cho đến khi một người bạn của Lý vô tình bắt gặp một món hàng lạ trên không gian mạng. Sản phẩm này không chỉ sở hữu kiểu dáng, độ mới y hệt chiếc túi bị mất mà ngay cả dòng ghi chú "nơi mua ở Nhật Bản" cũng hoàn toàn trùng khớp với chi tiết chị từng mô tả. Dành quá nhiều tình cảm cho món đồ xịn xấp xỉ trăm triệu, chị Lý quyết định dốc túi hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 71,5 triệu VNĐ) vào cuối tháng 3 năm nay nhằm mua lại món đồ.

Khoảnh khắc cầm gói hàng trên tay, sự quen thuộc kỳ lạ lập tức khiến Lý bất ngờ. Chị càng ngắm nghía lại càng trăn trở với suy nghĩ: "Đây chính là túi của mình!" Dẫu vậy, vì không còn giữ hóa đơn mua hàng ban đầu, chị Lý rơi vào bế tắc khi muốn chứng minh sự thật.

Giữa lúc tưởng như không thể xác thực, nốt thắt của vụ án bất ngờ được gỡ bỏ nhờ một sự tình cờ hy hữu. Trong lúc thu dọn phòng làm việc, em gái chị Lý đã vô tình phát hiện tấm thẻ ghi mã số sản phẩm ban đầu.

Qua đối chiếu chi tiết, mã số trên hóa đơn hoàn toàn trùng khớp từng con số với chiếc túi xách chị vừa chi tiền mua lại. Mọi hoài nghi khép lại, xác nhận đây chính là tài sản bị đánh cắp trước đó.  

Ngay đầu tháng 4 năm nay, chị Lý đã trực tiếp đến đồn công an Hồng Mai thuộc phân cục công an quận Từ Huệ để chính thức trình báo toàn bộ sự việc: "Chiếc túi mua trên mạng này, hóa ra lại chính là chiếc bị mất trộm của tôi trước đây!"

Lực lượng chức năng lập tức tiếp nhận tin báo, tiến hành điều tra và truy xuất toàn bộ lịch sử giao dịch trên nền tảng trực tuyến. Sự thật phơi bày khiến tất cả phải ngỡ ngàng: chiếc túi xách đắt đỏ này đã kinh qua tổng cộng năm lần chuyển nhượng giữa nhiều người sinh sống ở khu vực từ Thượng Hải đến Quảng Châu, trước khi trở về với chủ ban đầu.

Tuy nhiên, điều đắng chát nhất chính là danh tính thật sự của kẻ chủ mưu. Quá trình truy vết của cơ quan công an đã chỉ rõ nghi phạm trộm cắp chính là Trịnh Mâu, người bạn vô cùng thân thiết của chính chị Lý.  

Tài liệu điều tra tiết lộ, vào tháng 2 năm ngoái, khi Trịnh Mâu mới chuyển đến Thượng Hải sinh sống và gặp nhiều khó khăn, chị Lý đã rộng lòng đón bạn về ở cùng trong suốt 4 tháng để giúp đỡ vượt qua giai đoạn sóng gió.

Đến tháng 6 năm 2025, Trịnh Mâu dời đi. Chỉ vỏn vẹn hai ngày sau màn chia tay đó, chiếc túi xách hàng hiệu của chị Lý đã lập tức xuất hiện trên sàn mua sắm trực tuyến.  

Nguyên nhân dẫn đến hành vi cay đắng này xuất phát từ việc Trịnh Mâu vướng vào khoản bồi thường vi phạm hợp đồng lao động lên tới hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 357 triệu VNĐ). Do lâm vào cảnh túng thiếu không thể trang trải, Trịnh Mâu đã nảy sinh tham vọng, lén lấy trộm chiếc túi đắt giá trước khi rời khỏi căn hộ và bán tẩu tán với giá 10.000 nhân dân tệ (35,7 triệu VNĐ) để giải quyết khó khăn tài chính cá nhân. 

PV (SHTT)