Một vụ án đau lòng xảy ra tại bang Michigan (Mỹ), khi một cặp vợ chồng phải đối mặt với án tù vì hành vi bỏ bê con cái đến mức tàn nhẫn.
28-1782637704-my-con-trai-7-tuoi-nang-115kg-tu-vong-bo-me-bi-truy-to-toi-giet-nguoi

Nạn nhân là cậu bé Casper O'Brien, chỉ mới 7 tuổi nhưng đã qua đời trong tình trạng béo phì nghiêm trọng với cân nặng lên tới khoảng 115 kg.  

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Damien O'Brien (40 tuổi) và Jessica O'Brien (41 tuổi), trú tại Flint Township, đã bị truy tố với hàng loạt tội danh hình sự nghiêm trọng. Hồ sơ từ tòa án cho thấy, cặp đôi này cùng bị buộc tội giết người cấp độ hai, một tội danh tra tấn và ba tội danh ngược đãi trẻ em cấp độ hai.  

Vụ án được đưa ra ánh sáng vào 4/11/2025. Lực lượng cấp cứu nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về việc bé Casper gặp khó khăn trong hô hấp tại nhà riêng. Khi các nhân viên y tế tiếp cận hiện trường, họ bàng hoàng phát hiện cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch, hoàn toàn bất động và không thể tự cử động. Dù đã được nỗ lực cứu chữa, Casper đã tử vong chỉ vài giờ sau đó.  

Không chỉ đau xót trước cái chết của đứa trẻ, lực lượng chức năng còn bị sốc nặng bởi điều kiện sống bên trong ngôi nhà. Trả lời phỏng vấn với đài WNEM, Công tố viên hạt Genesee, ông David Leyton, cho biết ngôi nhà rác rưởi và chất đầy đồ đạc đến mức nghẹt thở. Ban đầu, cảnh sát thậm chí không thể bước vào bên trong vì không còn bất kỳ khoảng trống nào ngoài khu vực các nhân viên y tế đang sơ cứu.

Chia sẻ về sự việc, Công tố viên Leyton không giấu nổi sự bàng hoàng: "Đây là một trong những hiện trường khó tin nhất mà cảnh sát từng chứng kiến, cũng là một trong những vụ việc gây sốc nhất tôi từng xem xét trong 22 năm làm công tố viên".  

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó kết luận rằng Casper O'Brien tử vong do bệnh cơ tim, và tình trạng béo phì bẩm sinh nghiêm trọng chính là yếu tố cốt lõi dẫn đến cái chết thương tâm này. Ông Leyton nhận định, chính sự bỏ bê, thờ ơ kéo dài của cha mẹ đã đẩy cậu bé vào tình trạng béo phì bệnh lý.

Trước khi qua đời, Casper đã phải nằm liệt giường và chưa từng một lần được đến trường. Ông Leyton cho biết: "Tôi không nghĩ bất kỳ ai từ nhà trường, cơ quan bảo vệ trẻ em, cảnh sát hay bất kỳ cơ quan chính quyền nào biết rằng những đứa trẻ này tồn tại".  

Sự che giấu tinh vi của cặp vợ chồng này cũng dần bị bóc trần. Chủ nhà cho thuê khai với cảnh sát rằng ông đã nhiều lần bày tỏ lo ngại vì căn nhà bị xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, mỗi khi ông muốn vào kiểm tra bên trong, người cha Damien O'Brien đều tìm mọi cách từ chối và né tránh. Đáng phẫn nộ hơn, dù gia đình có sở hữu bảo hiểm y tế đầy đủ, nhưng trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Casper chỉ được cha mẹ đưa đi khám bác sĩ duy nhất một lần.

Dự kiến, Damien O'Brien và Jessica O'Brien sẽ phải ra hầu tòa trong phiên xem xét căn cứ truy tố diễn ra vào ngày 25/6.

PV (SHTT)