Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ điều tra trường hợp thiếu niên 13 tuổi tử vong ba ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19

Một cậu bé 13 tuổi ở bang Michigan (Mỹ) tử vong trong khi ngủ ba ngày sau khi được tiêm vaccine Covid-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nước này đã mở cuộc điều tra, theo truyền thông địa phương.

Jacob Clynick, 13 tuổi, được tiêm liều thứ hai vaccine Covid-19 do hãng Pfizer sản xuất, tại thành phố Zilwaukee, bang Michigan hôm 13/06, cô của cậu bé nói với Detroit Free Press.

Jacob khỏe mạnh và không có bệnh nền đáng chú ý nào. Sau khi tiêm vaccine, cậu chỉ gặp những phản ứng phụ thông thường mà đa số đều trải qua như mệt mỏi, sốt.

Mỹ điều tra trường hợp thiếu niên 13 tuổi tử vong ba ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19
Jacob Clynick (Ảnh: Detroit Free Press)

Hôm 15/06, chỉ hai ngày sau khi tiêm liều thứ hai, Jacob phàn nàn bị đau bụng rồi đi ngủ. Cậu bé qua đời trong giấc ngủ.

"Nó đã qua đời tại nhà vào nửa đêm," Tammy Burages, người thân của cậu bé cho biết.

Cơ quan y tế địa phương đã xác nhận CDC Mỹ sẽ mở cuộc điều tra về cái chết của Jacob. Giới chức đã cho khám nghiệm pháp y, tuy vậy chưa xác định nguyên nhân tử vong.

"Cuộc điều tra để xác định liệu có sự liên hệ giữa cái chết của bệnh nhân và tiêm chủng hay không hiện đã ở cấp độ liên bang, với sự tham gia của CDC," Detroit Free Press dẫn lời giám đốc cơ quan y tế hạt Saginaw cho biết.

Trước đó, CDC Mỹ xác nhận "một số tương đối ít" báo cáo về các trường hợp thiếu niên và thanh niên mắc chứng viêm cơ tim đã từng được tiêm vaccine, tuy vậy đa số trường hợp này là trẻ em.

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ gọi chứng bệnh là "tác dụng phụ cực kỳ hiếm", đồng thời khẳng định hầu hết các trường hợp không mắc bệnh nặng và phục hồi mà không cần điều trị.

Người thân của Jacob cho biết họ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định loại vaccine nào hoàn toàn an toàn với trẻ em.

"Nếu có những yếu tố khiến vaccine trở nên rủi ro hơn đối với một số trẻ em, chúng tôi hy vọng giới chức y tế sẽ nhanh chóng tìm ra," người thân của Jacob nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)