Mỹ vừa tấn công Iran đêm thứ ba liên tiếp, đẩy xung đột leo thang dữ dội bất chấp tuyên bố vẫn có thể đạt được thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump.
14-1783993060-my-oanh-kich-iran-dem-thu-ba-lien-tiep-bat-chap-he-lo-ve-mot-thoa-thuan-ngoai-giao
Tàu chiến Mỹ khai hỏa vào Iran ngày 11/7 (Ảnh: Reuters).

Căng thẳng tại chảo lửa Trung Đông đã bước sang một nấc thang mới đầy nguy hiểm sau khi quân đội Mỹ liên tiếp dội bão lửa xuống các mục tiêu của Iran. Cuộc đụng độ trực diện này diễn ra ngay cả khi những nỗ lực ngoại giao hậu trường vẫn đang được các bên tìm kiếm một cách mong manh.

Vào ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đanh thép: "Tối nay chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ và ngày mai chúng ta cũng sẽ tiếp tục làm như vậy". Ngay sau thông điệp cứng rắn này từ người đứng đầu Nhà Trắng, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các cuộc tập kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran đã chính thức bắt đầu vào khoảng 20h45 GMT. Đây là đêm thứ ba liên tiếp lực lượng Mỹ tiến hành oanh kích dồn dập vào quốc gia Trung Đông này.

Theo đại diện CENTCOM, đợt tấn công đã nhắm trúng hàng chục mục tiêu chiến lược nhằm tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho Iran, đồng thời làm suy yếu khả năng của nước này trong việc tấn công các tàu thuyền thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz. Ghi nhận từ truyền thông Iran cho thấy, các đợt oanh kích mới nhất của Washington đã dội xuống nhiều khu vực rộng lớn ở phía nam và phía tây đất nước. Tại phía đông thành phố Bandar Abbas, một vị trí chiến lược nằm ngay trên eo biển Hormuz, người dân đã nghe thấy ít nhất 4 tiếng nổ lớn vang trời.

Không chịu lùi bước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngay lập tức tuyên bố đáp trả bằng cách tập kích dồn dập vào các mục tiêu và căn cứ quân sự của Mỹ trú đóng tại Jordan, Bahrain và Kuwait. Cuộc tấn công trả đũa này đã khiến còi cảnh báo không kích vang lên inh ỏi tại Bahrain. Giới chức quân sự Bahrain sau đó xác nhận lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ thành công một số vật thể bay từ phía Iran. Cùng lúc đó, quân đội Kuwait thông báo đánh chặn thành công các mục tiêu thù địch trên không, còn phía Jordan cũng tuyên bố phá hủy được 4 tên lửa của Iran.

Phía Tehran khẳng định các đòn tấn công của họ chỉ nhắm mục tiêu duy nhất vào các cơ sở của Mỹ ở vùng Vịnh. Tuy nhiên, Iran cũng gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ tới các nước láng giềng khi tuyên bố rằng bất kỳ sự hợp tác nào giữa các quốc gia trong khu vực với chính quyền Washington đều sẽ bị coi là một "hành động chiến tranh".

Về mặt pháp lý, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump từ ngày 7/7 đã chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ về việc nối lại các chiến dịch tấn công chống lại Iran. Động thái này cho phép Lầu Năm Góc có thêm thời gian 60 ngày để tự do hoạt động quân sự trong khu vực mà không cần phải thông qua sự phê chuẩn từ các nghị sĩ.

Dù chiến sự đang leo thang vô cùng khốc liệt, Tổng thống Donald Trump vào ngày 13/7 khi phát biểu với các phóng viên tại phòng Bầu dục vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông vẫn hoàn toàn có thể đạt được:

"Tôi nghĩ có thể có thỏa thuận. Chắc chắn rồi. Chúng ta đã đạt thỏa thuận với họ hai ngày trước và sau đó họ nói 'Ồ, chúng tôi không thể đạt thỏa thuận đó. Chúng tôi phải đàm phán thêm'."

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei lại đưa ra một đánh giá ảm đạm khi tuyên bố bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng 6 giữa hai nước – vốn được coi là nền tảng cốt lõi cho các cuộc đàm phán và tiến trình dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ – hiện đang rơi vào "tình trạng khủng hoảng". Ông Baqaei cảnh báo Iran sẽ sẵn sàng phớt lờ mọi nghĩa vụ của mình nếu phía Mỹ tiếp tục có hành động tương tự. Dù vậy, Tehran cho biết họ vẫn đang duy trì các kênh liên lạc thông qua các nhà trung gian từ Qatar, Pakistan và Oman nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện.

Theo các số liệu thống kê được hãng tin AFP tổng hợp từ các báo cáo chính thức của giới chức Tehran, làn sóng bạo lực bùng phát từ tuần trước đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người tại Iran. Trước tình thế nguy ngập này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào ngày 13/7 đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tốc độ leo thang căng thẳng dồn dập và các vụ tấn công đáp trả lẫn nhau từ cả hai phía Mỹ và Iran.

QT (SHTT)