-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
20/04/2023 17:05Mỹ sắp kết án thanh niên bẻ trộm ngón tay tượng chiến binh đất nung Trung Quốc

Sau khi Rohana nhận tội, công tố viên liêng bang Mỹ xem xét truy tố trọng tội đối với người đàn ông 30 tuổi, khiến anh đối mặt với mức án hàng chục năm trong tù. Hồi năm 2019, bồi thẩm đoàn đã không thể đưa ra phán quyết, nhưng vụ việc được cho là sẽ sớm khép lại trong thời gian tới.
Rohana tuần này đồng ý thỏa thuận nhận tội với tội danh buôn lậu tài nguyên khảo cổ. Anh chỉ bị truy tố tội nhẹ, với khung hình phạt tối đa một năm tù kèm theo tiền phạt 10.000 USD. Anh sẽ bị kết án vào tháng 08 tới.
Rohana bẻ trộm ngón tay của tượng chiến binh đất nung đặt tại Viện Franklin, một bảo tàng tại thành phố Philadephia chuyên trưng bày các hiện vật khoa học và công nghệ.
Cuối năm 2017, Viện Franklin tổ chức triển lãm trưng bày 10 tượng chiến binh đất nung nổi tiếng của Trung Quốc. Triển lãm cho phép người xem tái tạo trên máy tính vũ khí của các chiến binh bằng công nghệ AI.
Hôm 21/12/2017, Rohana cùng một nhóm bạn tới bảo tàng để tham dự sự kiện "khoa học sau giờ" dành cho người từ 21 tuổi trở lên, theo hồ sơ tòa án. Khoảng 21 giờ, anh này lẻn vào khu vực trưng bày tượng đất nung, lúc đó đã đóng cửa.
Trong bóng tối, Rohana dùng đèn flash của điện thoại soi các bức tượng. Có lúc, anh đặt tay lên một bức tượng để chụp ảnh selfie.
Vài tuần sau khi sự việc xảy ra, quan chức viện bảo tàng phát hiện ngón tay của một tượng đất nung đã bị bẻ trộm. Đặc vụ FBI tới nhà riêng của Rohana ở bang Delaware, và anh ta thừa nhận tội trạng, đồng thời để đặc vụ thu hồi ngón tay của tượng đất nung.
"Tôi không hiểu vì sao tôi bẻ ngón tay. Không phải tự nhiên điều đó xảy ra, nhưng tôi chưa từng nghĩ 'Mình nên bẻ nó mang đi'," Rohana thừa nhận trước tòa hồi năm 2019.
Hành vi của Rohana khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Năm 2018, quan chức Trung tâm Quảng bá Di sản Văn hoa Sơn Tây, đơn vị tổ chức các cuộc triển lãm tượng chiến binh đất nung bên ngoài Trung Quốc, đề nghị xử nghiêm Rohana. Hội đồng thành phố Philadelphia đã xin lỗi Trung Quốc, thừa nhận bức tượng bị bẻ ngón tay là "vô giá".
Để có thể kết tội Rohana với tội danh nặng, bồi thẩm đoàn cần phải nhất trí rằng ngón tay tượng đất nung bị anh ta lấy trộm trị giá hơn 5.000 USD. Các quan chức bảo tàng xác nhận với FBI rằng tượng đất nung bị hư hại có giá khoảng 4,5 triệu USD, trong khi chuyên gia cho cơ quan công tố mới tới tòa đánh giá ngón tay của tượng có giá 150.000 USD, theo Artnet News.
Tuy vậy, chuyên gia nghệ thuật Lark Mason được phía bị cáo mời tới tòa cho rằng ngón tay chỉ có giá 1.000 USD, là chi phí gắn nó vào bức tượng. Trả lời phỏng vấn của New York Times, Mason cho rằng không giống như tranh của Picasso, rất khó định giá tượng đất nung vì chúng chưa từng được bán cho công chúng.
Bên cạnh đó, không như tượng đồng hay tượng sứ được thiết kế chịu được hư hại và có thể trưng bày trước công chúng, tượng đất nung được sản xuất để chôn cùng Tần Thủy Hoàng, và rất dễ hư hại do chất liệu. Mason cũng lưu ý rằng ngón tay bị Rohana bẻ trộm từng rơi ra và sau đó được gắn lại.
Thỏa thuận nhận tội mà Rohana đồng ý cho rằng ngón tay của tượng đất nung trị giá chưa tới 500 USD, đồng nghĩa với việc hành vi của Rohana chỉ là tội nhẹ, không phải trọng tội như ban đầu, theo công tố viên.
"Đó không phải là điều có thể xảy ra ở một bảo tàng đô thị," Mason nói.
Viện Franklin cho rằng Rohana "đã tự ý trèo qua rào chắn để tiến vào khu vực triển lãm đã đóng cửa, đồng thời bẻ gãy ngón tay của một cổ vật 2.000 năm tuổi". Bảo tàng sau đó đã xem xét và cập nhật các biện pháp an ninh để đảm bảo "phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành".
Linh Giang (SHTT)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




