Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 30/6 tuyên bố sẽ đưa một quả bóng đá lên thẳng Mặt Trăng nếu đội tuyển nước nhà vô địch World Cup.
01-1782892564-nasa-tuyen-bo-dua-bong-len-mat-trang-neu-my-vo-dich-world-cup

Phát biểu tại sự kiện công bố kế hoạch xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, giám đốc NASA Jared Isaacman đã trực tiếp gửi lời thách thức tới các cầu thủ: “Đó là thử thách. Đội tuyển Mỹ, hãy hoàn thành nhiệm vụ”.  

Trước đó, nhân dịp Mỹ cùng Mexico và Canada đồng đăng cai World Cup, NASA cũng đã từng đưa một quả bóng của FIFA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Tuy nhiên, nếu tuyển Mỹ có thể đăng quang, ông Isaacman cam kết sẽ thực hiện một bước đi đột phá hơn nữa khi đưa một quả bóng đá tiến xa hơn bất kỳ quả bóng nào trong lịch sử.  

Để minh chứng cho tính khả thi, giám đốc NASA đã nhắc lại sự kiện lịch sử vào năm 1971, khi phi hành gia Alan Shepard từng gây sốt với cú đánh golf trên bề mặt Mặt Trăng sau khi bí mật mang theo gậy và bóng golf lên vũ trụ. Ông Isaacman khẳng định đầy hào hứng: “Chúng ta sẽ làm được điều mà Alan Shepard chưa làm. Chúng ta sẽ đưa quả bóng đá lên đó. Đó sẽ là một chút động lực dành cho đội tuyển Mỹ".  

Nếu viễn cảnh này trở thành hiện thực, quả bóng đá đặc biệt sẽ được xếp chung cùng chuyến hành trình của lô hàng chứa các thiết bị khoa học, phục vụ cho kế hoạch xây dựng căn cứ Mặt Trăng của Mỹ trong tương lai gần. Ông Carlos Garcia-Galan, quản lý chương trình căn cứ Mặt Trăng của NASA, cho biết: “Nếu Mỹ vô địch World Cup, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm được chỗ cho nó”.  

Dù thừa nhận rằng chặng đường chinh phục cúp vàng của tuyển Mỹ sẽ vô cùng gian nan và đầy thử thách, vị quan chức này vẫn lạc quan cho biết trọng lượng của một quả bóng đá hoàn toàn đủ nhẹ để có thể dễ dàng mang theo trong chuyến du hành. "Mọi thứ giờ phụ thuộc vào đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ. Chúc họ may mắn", ông Garcia-Galan nói.

PV (SHTT)