Tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, đại diện Nga và Venezuela đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt việc giam giữ vợ chồng nhà lãnh đạo Nicolas Maduro.
Vợ chồng Tổng thống Maduro bị đưa ra khỏi trực thăng để tới tòa án New York ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Cục diện chính trị thế giới đang nóng lên sau những tuyên bố quyết liệt từ phía Nga và Venezuela liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Ngày 23/2, phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Nhóm bằng hữu Bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc diễn ra ở Thụy Sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky đã gọi chiến dịch quân sự mà Mỹ thực hiện vào ngày 3/1 là một "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Đại diện phía Nga nhấn mạnh rằng Moscow kiên quyết tôn trọng chủ quyền của Venezuela và yêu cầu Washington phải lập tức trả tự do cho ông Maduro cùng vợ. Ông Lyubinsky cũng không ngần ngại chỉ trích các biện pháp cưỡng chế đơn phương mà Mỹ áp dụng đối với quốc gia Nam Mỹ này trong suốt hàng chục năm qua. Theo ông, việc buộc các tuyến xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela phải chuyển hướng sang Mỹ đã gây ra những hệ lụy tiêu cực trực tiếp đến đời sống người dân và làm trầm trọng hóa cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Cùng ngày, tại Geneva, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cũng đã có bài phát biểu đầy cảm xúc trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông Pinto nhắc lại cột mốc ngày 3/1 như một "bước ngoặt vô cùng nghiêm trọng" khi các hành động quân sự bất hợp pháp đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và dẫn đến những vụ bắt giữ mà ông gọi là "tùy tiện".

Dù thừa nhận có một sự "bất cân xứng sâu sắc về năng lực quân sự và công nghệ" giữa Venezuela và một cường quốc hạt nhân như Mỹ, Ngoại trưởng Pinto khẳng định đất nước ông vẫn chọn con đường ngoại giao. Ông nhấn mạnh rằng đối thoại dựa trên cơ sở bình đẳng chủ quyền, chứ không phải sự sợ hãi hay khuất phục, mới là con đường văn minh duy nhất để giải quyết các khác biệt giữa các quốc gia.

Sự việc bắt nguồn từ rạng sáng ngày 3/1, khi quân đội Mỹ triển khai chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối". Sau loạt không kích vào nhiều mục tiêu chiến lược, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đổ bộ bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro. Ngay sau đó, vào ngày 5/1, ông Maduro và vợ đã phải xuất hiện tại tòa án ở New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Tại phiên điều trần đầu tiên, cả hai đều khẳng định mình vô tội. Trong khi Nga và Venezuela liên tục kêu gọi thả người bằng các biện pháp hòa bình, thế giới vẫn đang nín thở chờ đợi phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17/3 tới để xem diễn biến pháp lý này sẽ đi về đâu.

QT (SHTT)