Sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, nhiều người dân Nhật Bản phải chọn ôtô làm nơi trú tạm do mất điện, thiếu nước và thời tiết nắng nóng, làm dấy lên nhiều lo ngại về sức khỏe.

Một ngày sau trận động đất mạnh 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto và các khu vực lân cận, hàng nghìn người dân vẫn đang sinh hoạt tại hơn 400 điểm sơ tán. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Kyodo, nhiều địa điểm chưa thể tiếp nhận người dân do tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn cấp nước.

Trong bối cảnh Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo nhiệt độ tại Kumamoto có thể lên tới 40 độ C và cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, không ít người đã quyết định qua đêm trong ôtô để có không gian riêng và tránh điều kiện khắc nghiệt tại các điểm trú ẩn.

30-1785403884-nguoi-dan-nhat-ban-phai-ngu-trong-oto-giua-nang-nong-sau-dong-dat
Các nhân viên cứu hộ tại nhà máy Nippon Paper Industries sau trận động đất có cường độ sơ bộ 7,1 độ richter ngày 28/7 xảy ra tại tỉnh Kumamoto phía nam Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Ông Tetsuo Ishioka, 79 tuổi, cho biết việc ngủ trong xe khiến ông khó có thể duỗi chân và không chắc mình sẽ có được giấc ngủ trọn vẹn. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi cũng lựa chọn ở lại trong ôtô vì cảm thấy riêng tư hơn, nhưng bày tỏ lo lắng về nguy cơ cạn nhiên liệu.

Để hỗ trợ người dân, chính quyền thành phố Kumamoto đã bố trí hai bãi đỗ xe tại các cơ sở công cộng làm nơi lưu trú qua đêm bằng ôtô, đồng thời mở khoảng 180 điểm sơ tán từ ngày 28/7.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc ngủ trong xe trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc "hội chứng hạng phổ thông", tình trạng hình thành cục máu đông do phải giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ. Đây cũng từng là vấn đề được ghi nhận sau các trận động đất lớn tại khu vực này vào năm 2016.

Trận động đất xảy ra ngày 28/7 đã khiến 18 người, trong đó có một người nước ngoài, thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tại Yatsushiro, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khoảng 60 nơi trú ẩn đã được mở dù một số địa điểm vẫn chưa có điện và nước. Tại một nơi sơ tán, hệ thống điều hòa không khí phải tạm ngừng hoạt động, khiến nhiều người chọn ngủ ngoài trời để tránh nóng.

Ông Masaharu Tsukada, 69 tuổi, sơ tán cùng vợ và cháu gái, cho biết nơi trú ẩn quá nóng để nghỉ ngơi. Khoảng 20 người khác cũng đưa ra quyết định tương tự.

Tại Tokyo, Thủ tướng Sanae Takaichi cam kết sẽ bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Bà cho biết chính phủ sẽ nỗ lực duy trì nguồn cung xăng dầu cho những người đang lưu trú trong ôtô, đồng thời yêu cầu lực lượng y tế tăng cường kiểm tra sức khỏe nhằm phòng ngừa nguy cơ mắc hội chứng hạng phổ thông.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi người dân chú ý bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Giới chức lo ngại số người thương vong có thể còn tăng do vẫn còn một số nạn nhân mắc kẹt. Trong khi đó, thời tiết oi bức tiếp tục gây khó khăn cho cả người sống sót lẫn lực lượng cứu hộ.

Một trong những nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng là trung tâm thương mại Aeon Mall tại thành phố Kashima. Theo doanh nghiệp quản lý, khoảng 3.000 khách đã được sơ tán ra bãi đỗ xe trước khi xảy ra vụ nổ khí gas làm sập tầng hai của tòa nhà. Chủ tịch Aeon Akio Yoshida xác nhận có bốn người thiệt mạng và ba người vẫn đang mất tích.

Theo giới chức tỉnh Kumamoto, gần 34.900 hộ dân vẫn chưa có điện, trong khi khoảng 15.000 hộ chưa được khôi phục nguồn nước sinh hoạt.

Nhật Bản là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất và Kumamoto từng hứng chịu thảm họa nghiêm trọng vào năm 2016 khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Trận động đất mới tiếp tục đặt địa phương này trước nhiều thách thức trong công tác cứu hộ và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân.

QT (SHTT)