Thế giới

Người phụ nữ ra tay giết cha dượng, nguyên nhân từ một hành động ghê tởm của nạn nhân

Cơ quan công tố cho rằng Jade Janks, 39 tuổi, giết cha dượng Thomas Merriman, 64 tuổi, hồi tháng 01/2021 sau khi phát hiện ông này dùng ảnh khỏa thân của cô làm ảnh bảo vệ màn hình máy tính.

Người phụ nữ ra tay giết cha dượng, nguyên nhân từ một hành động ghê tởm của nạn nhân
Jade Janks bị cáo buộc giết cha dượng

Jade Janks bị cáo buộc ra tay sát hại ông Merriman, sau khi phát hiện những hình ảnh hỏa thân của cô trong máy tính của nạn nhân tại căn nhà mà họ sinh sống ở Solana Beach, bang California (Mỹ), theo cơ quan công tố.

Thi thể của Merriman được cảnh sát phát hiện dưới đống rác tại ngôi nhà, sau khi Janks "vô cùng hoảng loạn" vì những bức ảnh.

Cơ quan công tố cho rằng Merriman tử vong do uống phải thuốc ngủ quá liều, do Janks đầu độc ông, sau khi cô tìm thấy ảnh khỏa thân của mình trong máy tính của ông, trong đó có một bức ảnh được ông sử dụng làm ảnh bảo vệ màn hình.

Tại phiên tòa hôm 12/12, Janks không nhận tội. Tuy vậy, phó công tố hạt San Diego Jorge Del Portillo tuyên bố: "Đây không phải là tai nạn. Đây là một vụ giết người".

Những bức ảnh khỏa thân trong vụ án được Janks và bạn trai của cô chụp cách đây hơn 10 năm, giới chức điều tra cho biết. Họ chưa xác định được vì sao những bức ảnh này có trong máy tính của nạn nhân Merriman.

Janks khai rằng cô tìm thấy những tấm ảnh khi quét dọn căn phòng của cha dượng, thời điểm đó ông ở bệnh viện. Cơ quan công tố cho biết Janks đã nhắn tin cho một người bạn, ám chỉ rằng cô đã đầu độc Merriaman bằng thuốc mê. Cô thậm chí tỏ ra lo ngại rằng lượng thuốc mê cô cho nạn nhân uống là không đủ và mọi chuyện có thể bị phát hiện nếu ông tỉnh dậy.

Giới chức sau đó đã nhận được cuộc gọi trình báo về tin nhắn của Janks và tới nhà cô để kiểm tra. Họ phát hiện thi thể của Merriman được giấu dưới một đống rác trong nhà.

Các luật sư của Janks lập luận rằng nạn nhân Merriman tử vong vì vấn đề sức khỏe và "uống quá nhiều thuốc", đồng thời khẳng định cô không giết cha dượng. Một luật sư đại diện cho cô nói với bồi thẩm đoàn rằng "không có bằng chứng" cho thấy nạn nhân bị bóp cổ đến chết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-ra-tay-giet-cha-duong-nguyen-nhan-tu-mot-hanh-ong-ghe-tom-cua-nan-nhan-a365414.html