Một phụ nữ 54 tuổi ở Thái Lan đến bến xe buýt rồi bất ngờ ngã xuống và tử vong. Nguyên nhân được xác định liên quan đến sự cố rò rỉ điện ngay tại khu vực nạn nhân vừa đặt chân tới.

Vụ việc xảy ra trên đường Vibhavadi Rangsit, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan vào ngày 28/9. Nhân viên cứu hộ khẩn cấp được điều động đến một trạm xe buýt nằm cạnh Đài tưởng niệm Quốc gia ở phường Khu Khot, huyện Lam Luk Ka, sau khi nhận tin báo về một phụ nữ bất tỉnh.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu hộ không lập tức xác định được nguyên nhân khiến người phụ nữ đột ngột ngã xuống. Khung cảnh khiến những người chứng kiến không khỏi hoang mang.

03-1791015183-nguoi-phu-nu-vua-den-ben-xe-buyt-bat-ngo-nga-guc-nguyen-nhan-khien-nhieu-nguoi-hoang-so

Nạn nhân được xác định là bà Thipawan, 54 tuổi. Nhân viên cứu hộ tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ rồi đưa bà đến bệnh viện. Tuy nhiên, người phụ nữ được xác nhận đã tử vong.

Sau đó, nguyên nhân tử vong được xác định là điện giật. Điều đáng nói, ngay tại vị trí bến xe buýt nơi bà Thipawan vừa đi tới, hệ thống điện được phát hiện bị rò rỉ.

Ông Amorn Phinthuphan, nhân viên cứu hộ khẩn cấp thuộc chính quyền đô thị Khu Khot, cho biết lực lượng quân sự tại Đài tưởng niệm Quốc gia đã tiến hành ngắt nguồn điện trước khi đội cứu hộ đến hiện trường.

Một quân nhân chứng kiến sự việc kể rằng bà Thipawan đi bộ đến trạm xe buýt rồi ngồi xuống. Không lâu sau, người phụ nữ dường như bị điện giật và ngã gục.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, các quân nhân đã ngắt điện và liên hệ với lực lượng cứu hộ khẩn cấp để xử lý sự việc.

Thi thể bà Thipawan sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bhumibol Adulyadej để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát tiếp tục điều tra trước khi bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

03-1791015183-nguoi-phu-nu-vua-den-ben-xe-buyt-bat-ngo-nga-guc-nguyen-nhan-khien-nhieu-nguoi-hoang-so

Bi kịch của bà Thipawan xảy ra trong thời điểm tại Thái Lan xuất hiện nhiều lo ngại về nguy cơ điện giật trong điều kiện nhiều khu vực bị ngập lụt.

Chỉ vài ngày trước đó, ông Thanakrit “Coach Rak” Chimpalee, cựu trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Thái Lan, cũng qua đời sau khi cố gắng cứu một người vận hành cần cẩu bị điện giật.

Sự việc xảy ra khi người này đang di dời chiếc xe bị ngập nước của ông Thanakrit tại Samut Prakan.

QT (SHTT)