Sự mâu thuẫn trong cách phản ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước hai đợt công bố hồ sơ Jeffrey Epstein đang tạo ra một cơn chấn động chính trị ngay tại thủ đô Washington. Từ thái độ vồn vã ban đầu đến sự phủ nhận quyết liệt sau đó, Nhà Trắng đang tự đẩy mình vào một mê hồn trận của những thông điệp bất nhất.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 19/12, khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố loạt tài liệu đầu tiên về "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein. Thời điểm đó, các quan chức Nhà Trắng đã không giấu nổi sự hào hứng khi hồ sơ có sự xuất hiện của cựu Tổng thống Bill Clinton. Họ nhanh chóng thúc đẩy các chiến dịch truyền thông nhằm xoáy sâu vào các hình ảnh của ông Clinton để gây áp lực lên phe Dân chủ.

Thế nhưng, "gió đổi chiều" chỉ vài ngày sau đó. Khi đợt công bố thứ hai gồm hơn 30.000 trang tài liệu xuất hiện nhiều chi tiết nhắc đến đương kim Tổng thống Donald Trump, thái độ của Nhà Trắng lập tức đảo ngược hoàn toàn. Các quan chức chính quyền bắt đầu hạ thấp giá trị của tập hồ sơ này, cho rằng nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, thậm chí là bịa đặt.

Sự thay đổi chóng mặt này đã khiến giới đồng minh thân cận và các chiến lược gia đảng Cộng hòa cảm thấy sốc. Matthew Barlett, một cựu quan chức dưới thời ông Trump, nhận định: "Mọi chuyện thật khó hiểu và ngày càng phức tạp". Ông cho rằng chính những tuyên bố mâu thuẫn này đã ngăn cản tin tức về Epstein lắng xuống, tạo ra một "cơn đau đầu dữ dội" cho chính quyền mà chưa có biện pháp khắc phục nào khả thi.

Sự việc không chỉ dừng lại ở những tuyên bố báo chí mà còn làm nứt vỡ các mối quan hệ chính trị quan trọng. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, người từng là đồng minh kiên trung nhất của ông Trump, đã công khai bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội X. Bà cáo buộc Tổng thống gọi bà là "kẻ phản bội" chỉ vì bà đấu tranh yêu cầu công khai hồ sơ và đứng về phía các nạn nhân.

Trong khi đó, bản thân Tổng thống Trump lại có những động thái gây kinh ngạc. Sau khi cấp dưới dành nhiều ngày để tấn công ông Bill Clinton, ông Trump lại bất ngờ lên tiếng bày tỏ sự cảm thông với cựu đối thủ đảng Dân chủ vào ngày 22/12. Ông tuyên bố: "Tôi không thích việc những bức ảnh của Bill Clinton hay của những người khác bị đưa ra. Tôi nghĩ điều đó thật tồi tệ". Dù cả hai cựu Tổng thống đều khẳng định không làm gì sai trái và chưa bị cáo buộc hình sự, nhưng hành động "đi ngược chiều" này của ông Trump đã làm suy yếu hoàn toàn chiến dịch truyền thông trước đó của các trợ lý.

Để cứu vãn uy tín đang sụt giảm, Nhà Trắng đã cố gắng chuyển hướng sự chú ý của công chúng sang các vấn đề kinh tế và chính sách. Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã hoạt động hết công suất trên mạng xã hội để quảng bá về sự tăng trưởng kinh tế. Thậm chí, Nhà Trắng còn tung ra một video hoạt họa mang tính khiêu khích về việc "trục xuất những kẻ nằm trong danh sách trẻ hư của ông già Noel" ngay trước thềm Giáng sinh.

Tuy nhiên, bóng ma Epstein vẫn không buông tha. Chính Bộ Tư pháp cũng phải lên tiếng bác bỏ một bức thư giả mạo được cho là của Epstein ký tên, trong đó có nội dung gây sốc nhắm vào Tổng thống. Bộ này khẳng định: "Việc một tài liệu được công bố không đồng nghĩa với các cáo buộc trong đó là đúng sự thật", nhưng cam kết sẽ tiếp tục công khai toàn bộ hồ sơ theo luật định.

Cuộc khủng hoảng hồ sơ Epstein hiện không chỉ làm suy giảm lòng tin của cử tri nòng cốt mà còn đang khiến chính quyền ông Trump mất tập trung vào các ưu tiên điều hành đất nước. Như một cố vấn của Tổng thống đã thừa nhận, thay vì sa lầy vào những lùm xùm này, ông Trump lẽ ra nên bước ra ngoài và nói về việc làm thế nào để cuộc sống của người dân dễ thở hơn.

QT (SHTT)