Nạn nhân vụ lừa đảo là một người đàn ông tại Thượng Hải. Ông bị một phụ nữ lớn tuổi dùng AI biến đổi ngoại hình thành nữ bác sĩ trẻ đẹp, thậm chí bà này tự đóng mẹ của nhân vật bác sĩ để chiếm đoạt số tiền 170.000 nhân dân tệ (khoảng 650 triệu đồng).
25-1790301117-nu-lao-cong-65-tuoi-dung-ai-gia-lam-bac-si-tre-dep-lua-nguoi-dan-ong-650-trieu-dong
Nữ lao công 65 tuổi dùng AI giả làm bác sĩ 29 tuổi (Ảnh minh họa: SCMP)

Vụ việc bắt đầu vào năm 2021 khi anh Liu Hui, một người hoạt động trong ngành xây dựng tại Thượng Hải, quen biết một tài khoản mạng xã hội mang tên Yu Xiuzhen. Người này tự giới thiệu là nữ bác sĩ 29 tuổi, đang công tác tại một bệnh viện danh tiếng ở Thượng Hải.

Không dừng lại ở việc tạo dựng hình ảnh bác sĩ thành đạt, Yu còn hứa hẹn có thể giúp Liu tiếp cận các gói thầu, dự án kỹ thuật và xây dựng béo bở của bệnh viện. Tin tưởng vào triển vọng làm ăn lẫn vẻ ngoài cuốn hút của đối phương, Liu đã chủ động theo đuổi mối quan hệ tình cảm này.

Để củng cố vỏ bọc hoàn hảo, Yu liên tục đăng tải nội dung về cuộc sống thường ngày trong suốt 5 năm, xây dựng trang cá nhân với gần 7.000 video và thu hút khoảng 10.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, mỗi lần anh Liu đề nghị gọi video, Yu đều viện cớ mẹ đang ở cạnh để né tránh. Người phụ nữ này khẳng định hai bên không thể gặp nhau do mẹ phản đối chuyện tình cảm, đồng thời đưa ra điều kiện: Liu phải chuẩn bị 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) tiền sính lễ và mua một căn nhà tại Thượng Hải thì cả hai mới được phép gặp gỡ.

Dù chưa từng một lần gặp mặt trực tiếp, chỉ trong vòng 5 tháng, Liu đã chuyển cho Yu tổng cộng 170.000 nhân dân tệ. Mãi đến khi những lời hứa hẹn về dự án xây dựng không bao giờ trở thành hiện thực và nhận thấy hàng loạt dấu hiệu bất thường, anh mới quyết định trình báo cơ quan công an.   

Quá trình điều tra của cảnh sát đã vén màn một sự thật ngỡ ngàng: "nữ bác sĩ 29 tuổi" thực chất là một người phụ nữ sinh năm 1961, hiện đã 65 tuổi. Bà không hề có chuyên môn y khoa nào và chỉ làm công việc nhân viên vệ sinh tại một bệnh viện, còn tài khoản nhận tiền từ nạn nhân lại đứng tên một người đàn ông khác.  

Thủ đoạn của nghi phạm được làm sáng tỏ khi lực lượng chức năng kiểm tra các video trên mạng xã hội của bà ta. Một số clip xuất hiện dòng cảnh báo rất nhỏ: “Nội dung này có chứa nội dung được tạo bằng AI”.

Yu đã tận dụng triệt để các công cụ AI để chỉnh sửa dung nhan, “trẻ hóa” bản thân thành một thiếu nữ xinh đẹp và ghép khuôn mặt vào đa dạng bối cảnh sinh động. Bà thậm chí dùng AI để tạo dựng và đóng giả luôn hình tượng người mẹ già của nữ bác sĩ, nhằm dàn dựng vở kịch gia đình cấm cản để thuyết phục Liu chuyển tiền.

Về phía nạn nhân, Liu thừa nhận anh không hề để ý tới dòng cảnh báo AI mờ nhạt kia do bản thân không am hiểu nhiều về công nghệ này.  

Toàn bộ số tiền lừa đảo được người phụ nữ 65 tuổi dùng để mua sắm quần áo, mỹ phẩm dưỡng da và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Hồ sơ lý lịch cho thấy Yu từng có tiền án và từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội lừa đảo vào năm 2009.  

Vụ án dở khóc dở cười này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng mạng đã để lại bình luận đầy mỉa mai rằng người phụ nữ 65 tuổi này “dùng AI còn giỏi hơn mình, dù mình mới 35 tuổi”.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng sở dĩ Liu dễ dàng sập bẫy cũng một phần vì anh đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào các cơ hội kinh doanh mà đối tượng bày ra trước mắt.  

PV (SHTT)