Dư luận Phần Lan đang đặc biệt xôn xao trước một vụ án hy hữu vừa được đưa ra xét xử liên quan đến hành vi xâm phạm nghiêm trọng tôn nghiêm mộ phần.

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn YLE News, bị cáo chính là một cụ ông 81 tuổi phải đối mặt với hai cáo buộc nặng nề, bên cạnh người em trai kém 10 tuổi cũng bị truy tố với vai trò liên đới trong một tình tiết của vụ việc.

16-1789515068-rung-dong-phien-toa-xet-xu-nguoi-dan-ong-cat-giau-thi-the-cha-me-trong-tu-dong-suot-3-thap-ky
Hai anh em bị cáo buộc đào phần mộ của người thân. Ảnh: RT

Bí mật kinh hoàng bên trong những chiếc tủ đông

Mọi chuyện bắt đầu được đưa ra ánh sáng từ năm 2024, thời điểm lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét khu vực lưu trữ thuộc khuôn viên một căn nhà tư nhân tại thành phố Turku. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện ra hai thi thể người được bảo quản bên trong các tủ đông suốt khoảng 30 năm ròng.

Qua các bước nghiệp vụ điều tra, lực lượng thực thi pháp luật xác định danh tính hai thi thể trên chính là cha mẹ ruột của người đàn ông 81 tuổi. Cả hai người đều đã qua đời do các nguyên nhân tự nhiên từ những năm 1994 và 1995. Sau giai đoạn điều tra sơ bộ, cáo buộc trực tiếp về hành vi cất giấu thi thể đã được cơ quan chức năng áp dụng đối với người con trai lớn. Đáng chú ý, ở giai đoạn này, phía viện công tố từng quyết định không khởi tố người em trai.

Đại diện cảnh sát cho biết họ vẫn chưa thể xác định được động cơ rõ ràng phía sau hành vi bất thường và kỳ dị này. Tuy nhiên, khi trao đổi với kênh YLE News, người đàn ông 81 tuổi lại lên tiếng phân trần rằng việc lưu giữ thi thể suốt ba thập kỷ qua xuất phát từ chính tâm nguyện của cha mẹ ông lúc sinh thời.

Bắt quả tang hành vi đào bới nghĩa trang và phiên xử bị trì hoãn

Vụ án tiếp tục xuất hiện thêm một tình tiết gây rúng động khác vào tháng 10/2025 tại một nghĩa trang trên địa bàn Turku. Các nhân viên quản trang trong quá trình làm việc đã phát hiện hai anh em này đang có hành vi đào bới phần mộ của gia đình. Hành động đào bới này được xác định đã diễn ra liên tục trong nhiều ngày trước khi nhân viên nghĩa trang kịp thời phát hiện và can thiệp ngăn chặn.

Ông Pekka Sorri, người đứng đầu bộ phận dịch vụ tang lễ trực thuộc Liên đoàn Giáo xứ Turku và Kaarina, đã chính thức lên tiếng xác nhận về diễn biến vụ việc. Đến nay, động cơ thực sự khiến hai anh em tự tay đào bới ngôi mộ gia đình vẫn chưa được làm sáng tỏ. Theo xác nhận từ ông Lasse Hyösti, người phụ trách quá trình điều tra, tại thời điểm vụ đào bới xảy ra, thi thể cha mẹ của các đối tượng vẫn chưa được đưa đi an táng.

Sau hàng loạt sự việc chấn động trên, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đứng ra thu xếp và hoàn tất thủ tục chôn cất cho hai người quá cố. Được biết, phiên tòa xét xử các bị cáo từng phải tạm hoãn từ tháng 4 sang tháng 9 do cơ quan tố tụng không thể tống đạt giấy triệu tập kịp thời đến tay một trong các bị can.

PV (SHTT)