Việc đơn vị binh sĩ tinh nhuệ Đức bất ngờ rời khỏi Greenland chỉ sau 44 giờ đổ bộ đang làm dấy lên những nghi vấn về một cuộc rút lui dưới áp lực chính trị. Sự kiện này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các đòn thuế quan trừng phạt nhắm vào những quốc gia ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch tại hòn đảo này.
Binh sĩ Đức tham gia tập trận tại Altengrabow, miền Đông nước này. Ảnh: DPA/TTXVN.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 16/1, khi một phân đội gồm 15 quân nhân dày dạn kinh nghiệm thuộc ba quân chủng không quân, hải quân và lục quân Đức đặt chân xuống Nuuk, thủ phủ Greenland. Nhiệm vụ của họ, theo lời mời từ Đan Mạch, là tiến hành khảo sát thực địa cho các cuộc tập trận quy mô lớn của NATO trong tương lai.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại xoay chuyển một cách đầy kịch tính. Chiều ngày 17/1, chỉ huy phân đội, Chuẩn đô đốc Stefan Pauli, vẫn khẳng định đang chờ tín hiệu từ Berlin để triển khai các bước tiếp theo sau những cuộc thảo luận tích cực với phía Đan Mạch. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, vào sáng 18/1, một lệnh triệu hồi khẩn cấp từ Đức đã làm đảo lộn tất cả. Mọi cuộc họp bị hủy bỏ ngay lập tức và nhóm binh sĩ phải tức tốc ra sân bay để rời đảo trên một chuyến bay thương mại. Tính từ lúc hạ cánh đến khi cất cánh, sự hiện diện của quân đội Đức tại Greenland chỉ kéo dài vỏn vẹn 44 giờ mà không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ chính phủ.

Trước những đồn đoán, Bộ Quốc phòng Đức đã lên tiếng trấn an khi khẳng định chuyến thăm đã diễn ra "đúng kế hoạch". Theo đó, việc kết thúc sớm nhiệm vụ vào ngày 17/1 thay vì kéo dài sang ngày 18/1 là do điều kiện "thời tiết xấu trên đảo". Trung tá Peter Milevchuk, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Đức, mô tả chuyến đi là một thành công và kết quả trinh sát sẽ được phân tích sâu hơn trong những ngày tới.

Tuy nhiên, lời giải thích này dường như chưa đủ sức thuyết phục. Tờ Bild nhấn mạnh sự vội vã trong việc rút lui mà không thông báo cho chính quyền địa phương là một dấu hiệu bất thường. Nhiều nhà quan sát cho rằng sự kiện này trùng khớp một cách kỳ lạ với tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống Trump vào ngày 17/1 nhắm vào Đức và các nước ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố trực diện rằng đã đến lúc Đan Mạch phải "thể hiện lòng biết ơn" bằng cách chuyển giao hòn đảo cho Mỹ sau nhiều năm nhận trợ cấp.

Vấn đề Greenland đang nóng lên từng ngày khi chính quyền Trump khơi lại ý tưởng sáp nhập hòn đảo vốn đã nhen nhóm từ nhiệm kỳ đầu tiên. Những nỗ lực này không chỉ dừng lại ở lời nói: vào ngày 13/1, một dự luật đã được trình lên Quốc hội Mỹ kêu gọi công nhận Greenland là tiểu bang thứ 51.

Mặc dù Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã quyết liệt yêu cầu Mỹ "ngừng đe dọa" và khẳng định Washington không có quyền sáp nhập lãnh thổ của họ, sức ép kinh tế vẫn đang được Mỹ tận dụng tối đa. Trong khi Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán kỹ thuật đang diễn ra "hiệu quả", thì phía Greenland lại đang kêu gọi sự hỗ trợ từ Anh và mong muốn một cuộc đối thoại hòa bình thay vì những đe dọa sử dụng vũ lực hay áp lực tài chính.

Hiện tại, các quốc gia thành viên EU, dưới sự phối hợp của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, đang thảo luận để đưa ra một phản ứng chung. Cuộc rút quân của Đức, dù vì lý do thời tiết hay chính trị, đã vô tình phơi bày thực tế căng thẳng và sự rạn nứt đang ngày một lớn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương quanh "vùng đất băng giá" chiến lược này.

QT (SHTT)