Một đợt tập kích bất ngờ trong đêm đã biến ngày vui trọn vẹn của đôi vợ chồng trẻ tại miền Nam Iran thành một thảm kịch kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của nhiều người và để lại nỗi đau xé lòng cho những người sống sót.

Đêm tiệc cưới biến thành hiện trường đổ nát

Tối ngày 1/9, hàng chục khách mời đã tập trung đông đủ tại nhà ông Ali Malahi ở thành phố cảng Kuhestak, tỉnh Hormozgan (Iran) để tham dự tiệc cưới của con gái ông. Không khí diễn ra vô cùng ấm áp và rộn ràng: những người phụ nữ vẽ hoa văn henna cầu kỳ trên tay, trẻ em vui đùa ngoài sân, còn bên trong căn phòng trải thảm và gối nệm, mọi người đang háo hức chuẩn bị cho bữa tiệc.

Tuy nhiên, vào lúc 21h30, không khí ăn mừng hoàn toàn bị xé tan bởi những tiếng nổ liên tiếp rền trời. Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn bằng bom và tên lửa vào thành phố Kuhestak nhằm phá hủy các hệ thống phòng không, đài radar và thiết bị hàng hải của Iran. Trong đợt tập kích, một quả bom đã lao thẳng xuống căn nhà của gia đình Malahi, làm thủng một lỗ lớn trên trần nhà và tàn phá hoàn toàn công trình. Căn nhà bên cạnh cũng bị trúng bom liên lụy.

03-1788442919-tham-kich-tai-iran-cuoc-khong-kich-bien-dam-cuoi-thanh-hien-truong-dam-mau
Khung cảnh đổ nát tại hiện trường vụ không kích và các mảnh đạn được tìm thấy.

Khung cảnh vui tươi nhanh chóng biến thành sự hỗn loạn tột cùng với bụi đất phủ kín, dép guốc văng vãi, vòng hoa đứt đoạn và những tấm thảm đẫm máu. Đáng đau xót hơn, quả bom lại rơi đúng vào khu vực dành riêng cho phụ nữ dự tiệc. Báo chí nhà nước Iran xác nhận vụ tấn công khiến 4 người tử vong — bao gồm hai phụ nữ và hai trẻ em — cùng hơn 60 người khác bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm bà Kolsoum Malahi Najandnia (43 tuổi), bà Zarkhatoun Taheri (50 tuổi), em Mohammad Malahi (16 tuổi, thi thể bị biến dạng nặng đến mức phải nhận dạng qua chiếc điện thoại trong túi) và cậu bé Amir-Mohammad Karimi (6 tuổi). Rất may mắn, cô dâu và chú rể đều sống sót sau vụ việc.

Nhân chứng bàng hoàng và nghi vấn về loại vũ khí được sử dụng

Nhiếp ảnh gia địa phương Kian, sống cách hiện trường 450 m, cho biết anh nghe thấy tiếng rít kỳ lạ như tiếng còi từ phía biển trước khi một tiếng nổ dữ dội rung chuyển không gian. Ngay lập tức, điện và sóng điện thoại bị ngắt hoàn toàn, không khí nồng nặc mùi thuốc súng kèm theo tiếng la khóc thảm thiết. Mọi người hoảng loạn bế các nạn nhân nhỏ tuổi lên xe bán tải hoặc bất kỳ phương tiện nào có sẵn để lao tới bệnh viện.

Một khách mời tên Motahareh đã chia sẻ sự bàng hoàng trên mạng xã hội. Chỉ một giờ sau khi đăng bức ảnh rạng rỡ với khăn trùm đầu màu tím tại buổi tiệc henna, cô lại đăng tiếp bức ảnh với khuôn mặt lem luốc vết mascara đen, xót xa viết rằng một đêm ngọt ngào đáng lẽ tràn ngập tình yêu đã mãi mãi biến thành tang lễ và nỗi đau đớn.

Mục tiêu của đợt tấn công thứ hai dường như là tháp thông tin lớn gần cảng Kuhestak, nằm cách nhà ông Malahi khoảng 135 m. Qua phân tích mảnh vỡ từ ảnh và video tại hiện trường, các chuyên gia phân tích vũ khí nhận định quả bom rơi xuống đám cưới là JSOW — loại bom lượn dẫn đường chính xác gắn trên chiến đấu cơ của Mỹ, tích hợp hệ thống dẫn quán tính, GPS và đầu dò ảnh hồng ngoại. Loại bom này cũng xuất hiện dưới cánh tiêm kích trong video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố cùng ngày.

Phản ứng từ các bên và làn sóng lên án quốc tế

Trước sự việc trên, ông Ahmad Nafisi, Phó thống đốc tỉnh Hormozgan, cùng giới chức Iran đã lên tiếng tố cáo phía Mỹ phạm tội ác chiến tranh. Hội Chữ thập đỏ Iran cũng đã đề nghị Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) mở cuộc điều tra làm rõ.

Về phía Mỹ, Đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM, tuyên bố quân đội Mỹ không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường và khẳng định chiến dịch này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền và lực lượng Mỹ tại khu vực eo biển chiến lược Hormuz.

Mặc dù vậy, các chuyên gia luật quốc tế nhận định quân đội Mỹ cần đưa ra lời giải thích minh bạch vì khu vực xảy ra thảm kịch hoàn toàn không có dấu hiệu của mục tiêu quân sự hay hoạt động liên quan đến quân sự.

PV (SHTT)