Không chỉ tiết lộ sự cô lập trong bộ máy quyền lực tối cao, ông còn thừa nhận các sai sót an ninh nghiêm trọng từng dẫn đến cái chết của vị lãnh đạo tiền nhiệm vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Trong một cuộc phỏng vấn công khai trước giới truyền thông, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran, ông Abbas Araghchi, đã đưa ra những tuyên bố vô cùng thẳng thắn và bất ngờ về tình hình nội bộ cũng như chiến lược quân sự của quốc gia này.

4728fe4f-f4bc-48fc-b4c9-68fc0f523521.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Sự cách biệt với tân Lãnh tụ Tối cao và lỗ hổng phòng thủ cốt tử

Ngoại trưởng Abbas Araghchi tiết lộ rằng kể từ khi chính thức được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Bộ Ngoại giao vào tháng 3, ông chưa từng có một cuộc gặp gỡ trực tiếp nào với tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei. "Tôi vẫn chưa được gặp Lãnh tụ Tối cao Ali Mojtaba trực tiếp trong suốt nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo này. Chỉ có một số rất ít người được gặp ông ấy", ông Araghchi chia sẻ về thực tế nghiêm ngặt trong việc tiếp cận nhân vật quyền lực nhất đất nước.

Đáng chú ý hơn, khi đề cập đến các chiến dịch không kích từ phía Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Iran đã thẳng thắn nhìn nhận về những tổn thất kinh hoàng trong quá khứ. Ông xác nhận rằng vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khu nhà ở của lãnh đạo tại Tehran – sự kiện khiến Lãnh tụ Tối cao thời điểm đó là ông Ali Khamenei cùng nhiều thành viên trong gia đình thiệt mạng – được thực hiện bằng cách khai thác một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng. Đáng quan ngại hơn, ông thừa nhận lỗ hổng chí mạng từng tạo điều kiện cho Israel tấn công giới lãnh đạo này cho đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Kịch bản đóng cửa eo biển Hormuz và chiến lược tên lửa "vô hạn"

Lật lại những giờ phút căng thẳng ngay sau biến cố lớn, ông Araghchi tiết lộ thông tin mật về phản ứng của Tehran. Ngay trong ngày đầu tiên nhận được tin Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tử nạn, giới lãnh đạo Iran đã ngay lập tức lập kế hoạch đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz. Trong vai trò Ngoại trưởng, ông đã khẩn cấp liên hệ với bộ ngoại giao của các quốc gia trong khu vực để đưa ra thông báo đanh thép: Iran sẽ tiến hành tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch đáp trả này sẽ chỉ nhắm mục tiêu duy nhất vào phía Washington.

Bên cạnh những lỗ hổng an ninh chưa thể vá, ông Araghchi lại bày tỏ sự tự tin lớn vào năng lực vũ khí tấn công của quốc gia. Cụ thể, trong khoảng thời gian 8 tháng giữa hai cuộc chiến (kéo dài từ tháng 6/2025 đến tháng 2/2026), hệ thống phóng tên lửa của Iran đã trải qua một đợt cải tổ và nâng cấp mang tính bước ngoặt. Người đứng đầu ngành ngoại giao khẳng định: "Hệ thống phóng tên lửa của Iran đã được thay đổi theo cách mà dù chúng tôi phóng bao nhiêu tên lửa đi nữa, nguồn dự trữ cũng sẽ không bao giờ cạn".

Mức độ khốc liệt và căng thẳng của cuộc xung đột cũng được thể hiện qua chia sẻ cá nhân của ông Araghchi. Trong suốt giai đoạn xảy ra chiến sự, ông cùng các thứ trưởng ngoại giao hầu như phải tự giam mình, làm việc liên tục và không rời khỏi trụ sở của Bộ Ngoại giao.

Thế cờ ngoại giao trên bàn đàm phán

Nhìn nhận về tương lai của cuộc đối đầu, vị Ngoại trưởng Iran đưa ra quan điểm thực tế về sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự và đối thoại chính trị. Ông cho rằng giải pháp ngoại giao vẫn là một công cụ bắt buộc phải sử dụng nếu quốc gia không thể đè bẹp đối thủ bằng một thắng lợi quân sự trọn vẹn.

Bày tỏ tư duy chiến lược mang tính định hướng cho giai đoạn tiếp theo, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh: "Nếu chúng ta không có khả năng giành được chiến thắng quân sự tuyệt đối, chúng ta phải đàm phán. Nhưng đàm phán nên diễn ra khi chúng ta đang chiếm ưu thế trên mặt trận quân sự".

PV (SHTT)