-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thế giới
03/10/2020 15:31Tổng thống Mỹ Donald Trump vào viện
Ông Trump rời Nhà Trắng vào lúc 18 giờ 15 phút 02/10 (giờ địa phương), đeo khẩu trang và bước tới chiếc trực thăng Marine One. Ông vẫy tay với các phóng viên, nhưng không dừng lại để trả lời câu hỏi.
NBC News dẫn lời quan chức cao cấp của chính quyền tổng thống Trump cho biết việc ông vào viện là "biện pháp đề phòng".
"Tổng thống Trump tinh thần vẫn tốt, có triệu chứng nhẹ, và đã làm việc cả ngày," thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany thông báo với phóng viên.
"Để đề phòng, và theo khuyến nghị của bác sĩ riêng cũng như các chuyên gia y tế, tổng thống sẽ làm việc tại văn phòng ở Bệnh viện Walter Reed trong những ngày tới," bà McEnany nói thêm.
Sau khi tổng thống Trump rời Nhà Trắng, tài khoản Twitter của ông chia sẻ đoạn video ông phát biểu tại Phòng Bầu dục.
"Tôi muốn cảm ơn mọi người vì những sự ủng hộ to lớn. Tôi sẽ vào viện Walter Reed, tôi nghĩ tôi đang rất ổn, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo mọi thứ có thể giải quyết được. Đệ nhất phu nhân rất ổn. Rất cảm ơn mọi người, tôi đánh giá cao điều đó, tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn," ông Trump nói.
Việc tổng thống Trump được chuyển tới cơ sở y tế diễn ra chỉ chưa đầy một ngày sau ông thông báo xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng nhiễm bệnh.
Trước đó trong chiều 02/10, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley nói ông Trump "mệt mỏi nhưng tinh thần tốt", hiện đang dùng thuốc kháng thể thử nghiệm và thuốc bổ.
Ông Conley cũng cho biết bà Melania Trump, 50 tuổi, "vẫn ổn, chỉ ho nhẹ và đau đầu."
Tổng thống Trump thông báo trên Twitter kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào rạng sáng 02/10. Từ thời điểm đó, ông ít sử dụng mạng xã hội và không xuất hiện trước truyền thông. Các quan chức Nhà Trắng cập nhật tình hình về sức khỏe của ông nhiều lần trong ngày.
NBC News chiều 02/10 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết ông Trump bị sốt nhẹ.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (39 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (46 phút trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (50 phút trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (52 phút trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (57 phút trước)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (1 giờ trước)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (1 giờ trước)