Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội nước này phải thực hiện một sứ mệnh tiến sâu vào lãnh thổ Iran nhằm thu hồi kho hạt nhân.
06-1778052196-tong-thong-trump-my-phai-tien-vao-iran-de-thu-hoi-kho-hat-nhan
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc không kích hiệp đồng giữa Mỹ và Israel được cho là đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium then chốt của Tehran.

Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Donald Trump khẳng định mục tiêu hàng đầu của Washington hiện nay vẫn là ngăn chặn triệt để việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông tiết lộ rằng Mỹ đang chuẩn bị cho một bước đột phá quan trọng: “Giờ đây chúng ta sẽ thực hiện một bước đột phá, bởi vì chúng ta phải thực hiện một hành trình tiến vào Iran để thu giữ vũ khí hạt nhân”.  

Ông Trump dường như nhắc tới khoảng 450kg uranium đã làm giàu của Iran hiện đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các địa điểm bị oanh tạc. Thông tin này cũng đã được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận, khi ông cho biết số vật liệu trên đang nằm dưới các công trình bị phá hủy và chưa có kế hoạch thu hồi ngay lập tức.

Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng sức mạnh hạt nhân của Tehran đã bị vô hiệu hóa hiệu quả. “Chúng tôi đã thổi bay tiềm năng hạt nhân của họ. Nó đã bị xóa sổ,” ông lưu ý.  Ông cũng nhấn mạnh rằng người Iran sẽ mất nhiều tuần để có thể tiếp cận lại số uranium đó, và Mỹ “sẽ không để họ đào xuống” nhờ vào sự giám sát liên tục của quân đội.  

Theo đánh giá của ông Trump, Tehran đang ở trong vị thế buộc phải tìm kiếm một thỏa thuận vì lực lượng quân sự của họ đã “hoàn toàn tan rã” sau các đòn tấn công.

"Để tôi nói cho các bạn biết, họ muốn đạt được một thỏa thuận. Và ai mà không muốn cơ chứ, khi mà quân đội đã hoàn toàn tan rã?", ông nói. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Iran nên chọn cách “đầu hàng” để tránh những xung đột thảm khốc hơn. "Nếu đây là một trận đấu, họ đáng lẽ đã phải dừng nó lại rồi", ông cho biết thêm.

Song song với các hoạt động quân sự, Mỹ đang duy trì một lệnh phong tỏa hàng hải nghiêm ngặt mà ông Trump mô tả là “giống như một tấm thép và không ai có thể thách thức”.

PV (SHTT)