Thế giới

Tù nhân trốn khỏi trại giam suýt chết rét do lạc giữa bão tuyết, phải đầu thú để được trở lại nhà tù

Demarkus Davis trốn khỏi cơ sở giam giữ đêm 14/01, nhưng phải nhờ người báo cảnh sát để được trở lại nhà tù do thời tiết giá rét.

Tù nhân trốn khỏi trại giam suýt chết rét do lạc giữa bão tuyết, phải đầu thú để được trở lại nhà tù
Demarkus Davis (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Shelby)

Davis bị truy tố hai tội danh hiếp dâm trẻ em và một tội danh trốn khỏi trại giam, theo hồ sơ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Shelby.

Tối muộn 14/01, cảnh sát Memphis, bang Tennessee (Mỹ) thông báo Demarkus Davis, 20 tuổi, đã trốn khỏi cơ sở giam giữ vào lúc 22 giờ.

Tuy vậy lúc 22 giờ 35 cùng ngày, Davis nhờ một thường dân gọi cảnh sát để anh ta có thể ra trình diện. Cảnh sát Memphis cho biết họ gặp anh này ở khu vực 100 Block, đường Madison. Anh ta sau đó được đưa trở lại nhà tù.

Thời tiết giá rét có lúc xuống dưới -12 độ C ở miền Nam nước Mỹ đã khiến nhiều trường học tại các bang Tennessee, Texas, Alabama và Arkansas phải đóng cửa hôm 16/01, ảnh hưởng tới hơn 1 triệu trẻ em. Nhiều học khu ở miền Nam Mỹ thông báo họ sẽ tiếp tục đóng cửa trong ngày 17/01, trong đó có học khu Hạt Memphis-Shelby với 106.000 học sinh. 

Truyền thông Mỹ mô tả đợt giá rét này là "bất thường", bởi thời tiết mùa Đông tại khu vực kể trên thường khá ấm.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tu-nhan-tron-khoi-trai-giam-suyt-chet-ret-do-lac-giua-bao-tuyet-phai-dau-thu-de-duoc-tro-lai-nha-tu-d204880.html