Bầu trời Trung Đông tiếp tục rực lửa khi Mỹ và Iran lao vào một vòng xoáy đối đầu quân sự trực diện vô cùng nguy hiểm.

Tối 10/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chính thức đưa ra thông báo về việc quân đội nước này vừa triển khai hàng loạt cuộc không kích mới nhắm thẳng vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Phía Mỹ khẳng định đây là biện pháp đáp trả thích đáng đối với "những hành động vô lý của Tehran".

Có tin Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, nhắm vào cơ sở quân sự | Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Quân đội Mỹ vừa triển khai hàng loạt cuộc không kích. Ảnh minh họa: X/@CENTCOM

Trong thông cáo phát đi, CENTCOM nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tiến hành thêm nhiều đợt không kích mang tính tự vệ theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh. Chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả các hành động phi lý và liên tục của Iran". Chiến dịch quân sự dồn dập này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump phát ra lời cảnh báo đanh thép về những đòn giáng mạnh vào quốc gia Hồi giáo này với tuyên bố: "Chúng tôi đã tấn công mạnh vào hôm qua và sẽ tiếp tục vào hôm nay. Chúng tôi hoàn toàn có quyền làm vậy vì Iran đã bắn rơi một trực thăng của Mỹ".

Sẵn sàng "đàm phán bằng bom" và làn sóng nổ lớn tại Iran

Cùng ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng lên tiếng khẳng định Washington đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để oanh tạc "các cơ sở then chốt" của Iran nếu phía Tehran kiên quyết từ chối ký kết một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ông Hegseth đưa ra thông điệp cảnh báo đầy mùi thuốc súng: "Quân đội Mỹ sẽ có một ngày bận rộn. Như Tổng thống đã nói, nếu Iran không chịu thực hiện một thỏa thuận thì chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ. Chúng tôi đã cho họ cơ hội, nhưng họ lại chọn cách kéo dài thời gian. Nếu phải đàm phán bằng bom thì chúng tôi sẽ làm vậy".

Động thái cứng rắn từ giới lãnh đạo Lầu Năm Góc ngay lập tức được cụ thể hóa bằng các hành động quân sự trên thực địa. Theo ghi nhận từ truyền thông Iran, một loạt vụ nổ lớn đã liên tiếp dội lên tại nhiều khu vực khác nhau trên khắp đất nước này. Các địa bàn hứng chịu tổn thất được xác định bao gồm Sirik, Minab, Bandar Abbas, Gorgan và khu vực đảo Qeshm.

Không chịu khuất phục trước các trận mưa bom từ Washington, phía Iran đã lập tức kích hoạt các phương án đáp trả quân sự tàn khốc. Ngay sau khi đợt không kích của quân đội Mỹ diễn ra, Iran đã tung các phi đội máy bay không người lái (UAV) xuất kích, tấn công trực diện vào hệ thống chiến hạm của Washington đang neo đậu và làm nhiệm vụ gần Eo biển Hormuz.

Chưa dừng lại ở đó, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp cao nhất của Iran đã ra một mệnh lệnh mang tính bước ngoặt khi chính thức tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển chiến lược này. Quyết định phong tỏa nghiêm khắc này áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện qua lại, bao gồm cả các tàu chở dầu lẫn các tàu vận tải thương mại, đẩy an ninh hàng hải thế giới vào tình trạng báo động đỏ.

Phản ứng quan ngại sâu sắc từ các cường quốc Nga và Trung Quốc

Trước viễn cảnh xung đột có thể vượt tầm kiểm soát biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện, các cường quốc trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng. Theo hãng thông tấn Al Jazeera, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova ngày 10/6 đã khẩn thiết kêu gọi cả Mỹ và Iran cần phải kiềm chế và lập tức chấm dứt các hành động bạo lực quân sự.

Đại diện ngành ngoại giao Nga thẳng thắn bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng quan ngại trước các đợt giao tranh mới giữa Mỹ và Iran. Chúng bắt đầu từ hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran". Trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã phát đi thông điệp chính thức, kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột này "cần phải giữ bình tĩnh, thực hiện kiềm chế tối đa và kiên quyết tránh những hành động có thể làm gia tăng vòng xoáy căng thẳng tại khu vực".

PV (SHTT)