FIFA đang phải đối mặt với một trong những biến cố nội bộ nghiêm trọng nhất dưới thời chủ tịch Gianni Infantino.

Nhằm tìm kiếm lối thoát và xoa dịu làn sóng bất mãn, ông Infantino đã phải khẩn cấp triệu tập các lãnh đạo cấp cao tụ họp tại Rabat (Morocco) vào ngày 5/8 (giờ địa phương). Động thái này bùng nổ ngay sau khi kế hoạch bị chỉ trích là làm tổn hại đến tính độc lập của FIFA vấp phải sự phản đối dữ dội từ những nhân vật quyền lực nhất.  

Nguồn cơn khủng hoảng xuất phát từ đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise – một dự án dự định chuyển giao các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA cho một đơn vị mới với sự góp mặt của các nhà đầu tư bên ngoài. Dù dự án hiện đã bị hủy bỏ, nó từng hứng chịu sự phản đối gay gắt từ nhiều liên đoàn thành viên, UEFA cho đến chính các quan chức cấp cao trong bộ máy điều hành FIFA.  

Làn sóng phản đối bùng phát mạnh mẽ khi nhiều nhân vật có ảnh hưởng công khai lên tiếng. Đáng chú ý nhất là Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA từ năm 2019, người vốn phụ trách mảng phân tích chuyên môn, đào tạo trực tuyến và hệ thống giải trẻ.

Dù từng nhiều lần ủng hộ các sáng kiến cải tổ trước đây của ông Infantino, như ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần, cựu chiến lược gia Arsenal lần này lại hoàn toàn quay lưng. Ông khẳng định bản thân không hề tham gia xây dựng kế hoạch mà chỉ biết tới dự án qua báo chí.  

05-1785901882-chu-tich-fifa-trieu-tap-hop-khan-truoc-nguy-co-mat-ghe

Trong tuyên bố chính thức do FIFA phát đi, ông Wenger nhấn mạnh: "Những diễn biến gần đây tại FIFA cần được làm rõ. Tôi không tham gia vào kế hoạch chiến lược này và chỉ biết đến dự án qua truyền thông. Quyết định hủy bỏ dự án là hoàn toàn cần thiết và không có gì phải bàn cãi, bởi tôi luôn tin tưởng vào một FIFA độc lập, phục vụ bóng đá bằng sự tận tâm, minh bạch và chính trực". Không dừng lại ở đó, ông Wenger hiện nằm trong danh sách 18 quan chức bị UEFA yêu cầu lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan để phục vụ cho các biện pháp pháp lý nếu cần.  

Trước đó, bức tranh quản trị của FIFA đã chịu đòn giáng đầu tiên khi Carlos Cordeiro – cố vấn cấp cao về chiến lược và quản trị toàn cầu – trở thành quan chức duy nhất từ chức. Ông Cordeiro không ngần ngại chỉ trích đây là "một thỏa thuận tồi tệ đối với bóng đá" và cảnh báo dự án sẽ "đem tương lai của bóng đá đi thế chấp".  

Sự rạn nứt còn lan sang cả Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom, người xưa nay luôn được xem là đồng minh thân cận nhất của ông Infantino. Trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi nhân viên, quan chức người Thụy Điển gọi các sự việc vừa qua là "một chuỗi sự kiện đáng buồn và đáng lên án".

Dù bày tỏ sự thất vọng, ông Grafstrom nhận định: "Rất may dự án đã bị hủy bỏ vĩnh viễn. Tuy nhiên, dù tất cả đều thất vọng, điều đó không nên làm lu mờ những giá trị cốt lõi của FIFA". Ông kêu gọi đội ngũ nhân sự giữ vững sự chuyên nghiệp và khẳng định ban điều hành sẽ bảo vệ nhân viên trước những biến động chính trị: "Con người, những thời điểm bất ổn và những sự việc đáng tiếc rồi sẽ qua đi. Nhưng tổ chức này, sứ mệnh của nó và trách nhiệm đối với bóng đá thế giới sẽ vẫn tiếp tục. Đó là lý do chúng ta phải luôn giữ sự chuyên nghiệp, sự tỉnh táo và bình tĩnh".

Không dừng lại ở những mâu thuẫn thượng tầng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin Al Hussein, đã tung ra những lời chỉ trích nặng nề nhất hướng về ban lãnh đạo FIFA. Ông tố cáo FIFA vẫn giữ lại khoản tiền thưởng mà Jordan đáng lẽ được hưởng sau khi giành ngôi á quân FIFA Arab Cup vào tháng 12 năm ngoái.  

Theo Hoàng tử Ali bin Al Hussein, trước trận chung kết World Cup, FIFA đã đưa ra tín hiệu rằng việc công khai ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Infantino sẽ giúp Jordan dễ dàng nhận được các khoản hỗ trợ tài chính hơn. 

Thậm chí, ông còn cáo buộc rằng nhiều CĐV Jordan dù sở hữu vé xem World Cup hợp lệ nhưng vẫn bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ, trong khi FIFA hiện vẫn hoàn toàn giữ im lặng trước những vấn đề này.  

Trên mạng xã hội, Hoàng tử Ali bin Al Hussein, người từng hai lần thất bại trong các cuộc đua ghế Chủ tịch FIFA (thua Sepp Blatter năm 2015 và xếp thứ ba sau Infantino năm 2016), bức xúc chia sẻ: "Rõ ràng vấn đề thực sự nằm ở ban lãnh đạo. Trong nhiều tháng qua, FIFA đã từ chối hỗ trợ chúng tôi. Chỉ đến khi World Cup diễn ra, tôi mới được thông báo bằng lời rằng nếu công khai ủng hộ ông Infantino thì điều đó sẽ giúp Liên đoàn Bóng đá Jordan rất nhiều."

"Tại Jordan, chúng tôi luôn tự hào về các giá trị đạo đức. Chúng tôi đã không ủng hộ ông ấy trước đây và chắc chắn cũng sẽ không làm điều đó bây giờ. Toàn bộ sự việc này chẳng khác nào một hành vi tống tiền và chúng tôi sẽ không khuất phục", ông cho biết thêm.

Việc những nhân vật then chốt và các đồng minh kỳ cựu đồng loạt công khai phản đối đã phơi bày vết nứt sâu sắc trong bộ máy quản trị của FIFA. Cuộc họp khẩn cấp tại Rabat được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm dập tắt ngọn lửa khủng hoảng, ổn định tình hình và khôi phục lại niềm tin đã sụt giảm nghiêm trọng trong cộng đồng bóng đá thế giới.

PV (SHTT)