Trận thua bạc nhược 1-2 trước Brighton ngay trên thánh địa Old Trafford vào rạng sáng ngày 12/1 không chỉ loại MU khỏi FA Cup, mà còn đẩy đội bóng này vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong hơn bốn thập kỷ qua.

Chưa đầy hai tuần sau khi bước sang năm mới 2026, hành trình chinh phục danh hiệu của MU mùa này đã chính thức khép lại theo kịch bản đau đớn nhất. Thất bại tại vòng 3 FA Cup trước Brighton đã nối dài chuỗi thành tích bết bát, biến mùa giải này thành một "thảm họa" thực sự.

12-1768173613-dia-chan-tai-old-trafford-mu-chinh-thuc-trang-tay-o-cac-giai-dau-cup.webp

Lần đầu tiên kể từ mùa bóng 1981/82, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh mới lại nếm trải cảm giác bị hất văng khỏi cả League Cup lẫn FA Cup ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Nỗi đau của người hâm mộ "Quỷ đỏ" dường như đã được dự báo từ trước, khi đội nhà từng gây sốc bằng việc để Grimsby loại khỏi Carabao Cup sau loạt đấu súng cân não hồi tháng 8. Tuy nhiên, nếu trận thua vào mùa hè được coi là một tai nạn, thì màn trình diễn trước Brighton lại là minh chứng rõ nét cho sự sụp đổ mang tính hệ thống.

12-1768173613-dia-chan-tai-old-trafford-mu-chinh-thuc-trang-tay-o-cac-giai-dau-cup.webp

Hàng phòng ngự của MU đã có một ngày thi đấu dưới mức trung bình khi không thể kiểm soát nổi những tình huống bóng đơn giản, tạo điều kiện cho Brajan Gruda ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Brighton để mở tỷ số trận đấu.

Nỗi đau càng tăng thêm khi "người cũ" Danny Welbeck trừng phạt đội bóng thời thơ ấu bằng một pha dứt điểm lạnh lùng trong hiệp hai, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Dù tiền đạo Benjamin Sesko đã nỗ lực thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số ở phút 85, nhưng tất cả những gì diễn ra sau đó chỉ là sự vùng lên trong vô vọng.

Hình ảnh tài năng trẻ Shea Lacey nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi phản ứng và rời sân trong nước mắt ở những phút bù giờ đã trở thành biểu tượng cho sự bất lực và bất ổn tột độ đang bao trùm lấy nửa đỏ thành Manchester.

Trận thua này dường như cũng là dấu chấm hết cho quãng thời gian ngắn ngủi của Darren Fletcher trên ghế huấn luyện. Trong bối cảnh Ruben Amorim vừa bị sa thải trước đó, Fletcher đã không thể giúp đội bóng vượt qua cơn bão chỉ trích với chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng.

Theo các nguồn tin nội bộ, MU đang ráo riết tìm kiếm một gương mặt mới để tiếp quản vị trí huấn luyện viên tạm quyền trong tuần tới. Hiện tại, hai cựu danh thủ là Ole Gunnar Solskjær và Michael Carrick đang nổi lên như những ứng viên hàng đầu để ngồi vào "chiếc ghế nóng" tại Old Trafford, với hy vọng cứu vãn một mùa giải đang dần trôi xa tầm tay.

Minh Ngọc (SHTT)